Tỷ giá USD hôm nay 18/9: Đứng ở mức cao nhất hai tuần qua

Đồng bạc xanh không biến động nhiều trong ngày nhưng vẫn xác lập tuần tăng thứ 5 liên tiếp. 

USD-Index đã giao dịch trên vùng 109,3 điểm trong tuần. Đây là mức cao trong 2 tuần qua.

Chốt tuần, trên thị trường thế giới, USD index đạt 109.392.

Trong tuần tới, Fed sẽ có cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ và nhiều dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất. 64% số người tham gia dự báo cho rằng Fed tăng lãi suất 0,75% trong khi khả năng xảy ra bước tăng 1% chỉ dừng lại ở 26%.

Người phát ngôn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết, rủi ro đang gia tăng trong cuối năm và có thể đẩy nhiều nước rơi vào suy thoái trong năm 2023, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để xác định xem liệu có xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là lạm phát duy trì ở mức cao, vấn đề chuỗi cung ứng chưa được giải quyết và sự thắt chặt của thị trường tài chính.

Tỷ giá USD hôm nay 18/9: Đứng ở mức cao nhất hai tuần qua - 1

Đồng USD đứng ở mức cao

Ngày 16/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.283 VND/USD, tăng 6 đồng so với mức niêm yết ngày 15/9.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.700 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.450 – 23.510 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.760 – 23.945 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.980 - 24.030 VND/USD.

Tính riêng tuần này, tỷ giá quy đổi USD sang Đồng Việt Nam bình quân đã tăng gần 0,6%, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 3,6% và đang ở vùng cao nhất trong lịch sử quy đổi.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Trong thi ca Việt Nam hiện đại, thơ Hoàng Cầm là thơ lạ, càng đi sâu khám phá càng cảm thấy mới mẻ, bất ngờ. Vào thế giới thơ ông, đắm mình trong sinh quyển thơ hoài niệm, giàu sắc màu văn hoá dân gian, ngỡ như đã bắt được trọn vẹn thần thái của từng câu chữ, độc giả vẫn bị bủa vây bởi không khí lung linh hư thực. Mới lạ cả về nội dung và hình thức, bằng thơ, Hoàng Cầm đã kh