Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Quay đầu tăng sau tuần đi xuống

USD Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ghi nhận tăng trở lại.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD ghi nhận tăng 0,18%, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi manh mối tiếp theo về lộ trình lãi suất của Mỹ, sau những bình luận đầy thận trọng từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hai ngày 22 và 23/5, USD Index vẫn tiếp tục đi lên sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Fed được công bố, cho thấy các quan chức thể hiện sự thất vọng đối với chỉ số lạm phát gần đây.

Đến ngày 24/5, USD Index vượt ngưỡng 105 khi tăng 0,11%, nhờ dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng tốc, đạt mức cao nhất chỉ hơn hai năm vào tháng 5, cho thấy sự tăng trưởng kinh tế trong quý II. 

Phiên cuối tuần, USD Index đạt 105,75, giảm 0,34%. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, USD Index vẫn ghi nhận mức tăng tuần 0,29%.

"Giọng điệu diều hâu (chính sách thắt chặt lãi suất) trong cuộc họp tháng 5 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách không tự tin cắt giảm lãi suất. Điều đó thúc đẩy trái phiếu kho bạc và đồng USD tăng cao, vàng mất giá", Ilya Spivak - người đứng đầu bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive - nói với Reuters.

Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Quay đầu tăng sau tuần đi xuống - 1

Đồng USD ghi nhận mức tăng tuần

Ngày 24/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.264 VND/USD, tăng 6 đồng so với mức niêm yết trước đó. 

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD. 

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.230 - 25.282 VND/USD, giá bán ở mức 25.477 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.730 - 25.770 VND/USD. 

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty