Vừa sinh xong em bé, cô gái nhận tin trúng liên tiếp 2 giải độc đắc tiền tỷ

Một người phụ nữ ở Bắc Carolina (Mỹ) đã giành được hai giải độc đắc trong một ngày khi cô ấy trúng giải Powerball trị giá 100.000 USD chỉ vài giờ sau khi sinh một bé gái.

Brenda Gomez Hernandez, 28 tuổi, ở Concord, nói với các Cơ quan xổ số Bắc Carolina rằng cô đã mua vé Powerball từ cửa hàng QuikTrip trên Đại lộ Warren C Coleman ở Concord và sau đó chuyển dạ vào ngày 9 tháng 11, ngày quay số.

Vừa sinh xong em bé, cô gái nhận tin trúng liên tiếp 2 giải độc đắc tiền tỷ - 1

Hernandez đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh và chỉ vài giờ sau đó, cô phát hiện ra mình đã giành được giải thưởng 100.000 USD trong cuộc quay số.

"Tôi cảm thấy như con bé đã mang lại may mắn cho tôi," Hernandez nói. "Tôi rất biết ơn."

Hernandez cho biết hai đứa con khác của cô cũng góp một phần vào chiến thắng. Hernandez nói: “Tôi có hai con trai và tôi lấy ngày sinh của chúng để chọn tờ vé số của mình.”

Cô ấy nói rằng rất nhiều may mắn đã đến với cô trong cùng một ngày. "Khi biết tin, tôi đã khóc", cô nói. "Tôi rất vui mừng và hạnh phúc."

Hernandez cho biết số tiền thắng cược của cô sẽ cho phép cô trả hết tiền nhà còn nợ. Cô ấy đã nhận giải thưởng của mình tại trụ sở xổ số và sau khi khấu trừ thuế bắt buộc, cô ấy đã mang về nhà 65.015 USD.

Huy Nguyễn (Theo UPI)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2025

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2025

Chiều ngày 30/1/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, đánh dấu chặng đường đầu tiên gần một năm hoạt động kể từ khi Hiệp hội chính thức được thành lập với nhiều nỗ lực đáng trân trọng, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình dài góp phần phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Tiếng trống chèo hội xuân (truyện ngắn)

Tiếng trống chèo hội xuân (truyện ngắn)

Tiếng hát chèo mượt mà vang lên từ phía chùa làng, sao mà nồng nàn da diết đến vậy. Lời bài hát như xoáy vào lòng ông Tuệ. “Người về… để con nhện í ơ ơ nó mấy giăng hư hự mùng… là giăng ứ hự ư mùng…”. Như có gì đó thôi thúc, ông nhanh chóng rẽ đám đông tới gần sân khấu để nghe cho rõ. Dưới ánh đèn rực rỡ, người nghệ sĩ nhan sắc mặn mà trong tà áo tứ thân mớ ba, mớ b