Người được phẫu thuật thay mặt thành công đầu tiên trên thế giới

Sau khi được cấy ghép thay khuôn mặt của người khác, Joe DiMeo cảm thấy hạnh phúc vì được thêm 1 lần sinh ra.

Trung tâm Y tế Langone thuộc đại học New York đã ra thông báo cho biết chàng trai 22 tuổi người Mỹ Joe DiMeo đã trải qua cuộc phẫu thuật thay mặt, thay tay được 6 tháng và không hề có biểu hiện biến chứng, cơ thể của anh đã chấp nhận khuôn mặt, đôi tay của người khác. Đây là ca phẫu thuật ghép mặt và tay đầu tiên trên thế giới từ cùng một người hiến tặng.

Năm 2018, Joe DiMeo khi đó mới 9 tuổi đã ngủ gật khi đang lái xe ca đêm. Chiếc xe tông vào lề đường, lộn nhào vài vòng rồi bốc cháy. Vụ nổ sau đó đã khiến hơn 80% cơ thể của Joe DiMeo bị bỏng độ III.

Sau vụ tai nạn, khuôn mặt chàng trai trẻ bị biến dạng hoàn toàn, anh mất 2 bàn tay, lúc đó Joe DiMeo vô cùng tuyệt vọng. Trong 4 tháng, Joe đã phải sống trên giường bệnh, 2 tháng hôn mê, khi tỉnh dậy anh đau đớn và phải sống nhờ vào thuốc giảm đau.

Joe DiMeo sau vụ tai nạn kinh hoàng đã mất toàn bộ khuôn mặt của mình.

Tháng 8/2020, Joe DiMeo được thực hiện ca phẫu thuật ghép mặt và ghép hai tay. Đây là cuộc đại phẫu có độ phức tạp cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi sau khi tìm được người hiến tạng phù hợp thì cơ hội thành công chỉ có 6%.

Nhưng Joe DiMeo vẫn quyết tâm thực hiện, anh đã trải qua một cuộc đại phẫu kéo dài 23 giờ tại New York cùng đội ngũ phẫu thuật bao gồm 16 bác sĩ phẫu thuật và 6 đội y tế với tổng cộng 80 nhân viên. Trong ca phẫu thuật, các chuyên gia y tế đã thay thế toàn bộ khuôn mặt của Joe Dimeo, bao gồm trán, lông mày, mũi, mắt, môi, tai, phần xương mặt phía bên dưới. Sau đó anh được chuyển qua phòng khác để ghép 2 bàn tay.

Trên thế giới, các bác sĩ phẫu thuật đã hoàn thành ít nhất 18 ca ghép mặt và 35 ca ghép tay. Song các ca cấy ghép cả hai bộ phận mới chỉ được thực hiện 2 lần.

Joe DiMeo tại NYU Langone Health sau khi cấy ghép mặt và tay thành công.

Giờ đây, Joe DiMeo rất vui mừng vì cuộc phẫu thuật lịch sử này đã mang lại hy vọng sống cho anh. Anh nói: "Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình, nó đã không đánh gục được tôi. Tôi đã quen dần với gương mặt mới của mình.

Joe DiMeo nói rằng anh mong một ngày nào đó sẽ được gặp gia đình của người hiến tặng: "Tôi rất biết ơn họ đã cho tôi món quà này. Tôi không biết phải cảm ơn những người đã cho tôi cơ hội có được cuộc đời thứ hai".

Và đây là khuôn mặt mới của Joe Dimeo sau khi phẫu thuật. 

Giờ đây, chàng trai 22 tuổi Joe DiMeo giờ đây đang học lại cách cười và nháy mắt với khuôn mặt mới và sử dụng hai bàn tay mới để sử dụng các dụng cụ...

Anh đã có thể tự mặc được quần áo, tự ăn uống và còn có thể chơi bi-a. Anh chăm chỉ tập luyện theo sự hướng dẫn của các bác sĩ với hy vọng sớm trở thành một người bình thường dù mang khuôn mặt của người khác.

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

72 năm đã trôi qua, những đoàn quân tiến qua năm cửa ô, biển người bên Hồ Gươm, lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng”, những gương mặt Hà Nội rạng rỡ trong ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954... vẫn còn nguyên trong ký ức nhiều thế hệ qua những bức ảnh lịch sử. Phía sau những khuôn hình ấy là câu chuyện của những phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh và cả những người cầm máy nghiệp dư đã

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định), theo Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thị trấn, một miền viết của Đinh Phương

Thị trấn, một miền viết của Đinh Phương

Tập truyện ngắn có tên “Thị trấn cá bông” của nhà văn Đinh Phương (NXB Phụ nữ Việt Nam & Cty Tao Đàn, 2025) gồm mười bốn truyện, thì chỉ truyện đầu tiên có chữ “cá bông” trong nhan đề, mà nhan đề của nó cũng chỉ vỏn vẹn là “Cá bông”. Và chữ “thị trấn” cũng xuất hiện trong nhan đề của một truyện duy nhất, truyện “Phỉ trong thị trấn”. Đọc cả mười bốn truyện, dễ n

Dạt dào cảm xúc “Khúc tri ân” tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Dạt dào cảm xúc “Khúc tri ân” tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Tối 13/10, Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Khúc tri ân” diễn ra trong không gian thiêng liêng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sự kiện nhằm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.trước giờ phút đưa hài cốt các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.