Long Hưng - Đồng hành chương trình “Đóng góp yêu thương, chia sẻ niềm vui”

Công ty cổ phần Long Hưng Holdings đồng hành cùng Thời báo Văn học nghệ thuật trao quà cho các em nhỏ tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nhân dịp Trung thu.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023) và Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc vừa qua, Thời báo Văn học nghệ thuật và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Văn học nghệ thuật (VIFOLAC) phối hợp tổ chức Chương trình Vui Tết Trung thu với chủ đề “Đóng góp yêu thương, Chia sẻ niềm vui” tại các xã Yên Kỳ và Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hân hạnh được đồng hành cùng Quý Công ty trong hành trình trao tặng quà, bao gồm nước trái cây Pushmax và Sữa chua uống Wakai được lên men từ khoai lang tím đầu tiên tại Việt Nam.

Hai loại đồ uống này đều được chiết xuất từ trái cây tươi, mang lại hương vị tươi mát tự nhiên đặc trưng. Đặc biệt, sản phẩm sữa chua uống Wakai cung cấp 12 loại vitamin và khoáng chất quan trọng, với hàm lượng chất xơ cao và giàu chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể: các vitamin nhóm B như B12, B5, B6, vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch; các khoáng chất như kali, phốt pho, magiê đảm bảo cho sự phát triển ổn định của hệ cơ xương và giúp cải thiện chức năng hệ thần kinh. 

Nước trái cây Pushmax được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Đức – Mỹ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Sữa chua uống Wakai được sản xuất bằng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sử dụng phương pháp lên men bằng vi khuẩn lactic. Sản phẩm đã được kiểm chứng bởi Viện Vệ sinh An toàn thực phẩm quốc gia.

Thời báo Văn học nghệ thuật - Arttimes.vn vô cùng cảm kích sự quan tâm từ các Quý Doanh nghiệp, Doanh nhân, và đặc biệt là Quý Công ty cổ phần Long Hưng Holdings đã chung tay đem lại một chương trình ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Sự kiện không chỉ đơn giản là một chương trình mà còn là một việc làm có đóng góp vô cùng quan trọng vào việc phát triển văn hóa con người Việt Nam - vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Long Hưng - Đồng hành chương trình “Đóng góp yêu thương, chia sẻ niềm vui” - 1

Một số hình ảnh tại buổi trao quà.

Long Hưng - Đồng hành chương trình “Đóng góp yêu thương, chia sẻ niềm vui” - 2

Long Hưng - Đồng hành chương trình “Đóng góp yêu thương, chia sẻ niềm vui” - 3

Công ty cổ phần Long Hưng Holdings là thành viên trực thuộc Tập đoàn Kinh tế Hương Sen. Năm 2012, với định hướng phát triển mạnh hơn nữa về mặt hàng Rượu – Bia - Nước giải khát, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hương Sen đã quyết định thành lập Công ty với chức năng xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống phân phối các sản phẩm của Tập đoàn Hương Sen ra thị trường trong và ngoài nước.

Với phương châm “Nghĩ lớn – Làm lớn”, Công ty cổ phần Long Hưng Holdings luôn được đánh giá cao trong đường lối hoạt động kinh doanh, tạo nên sự tin cậy tuyệt đối với không chỉ đối tác mà cả những người tiêu dùng.

Long Hưng - Đồng hành chương trình “Đóng góp yêu thương, chia sẻ niềm vui” - 4

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Long Hưng Holdings cũng có tham gia rất nhiều vào các dự án vì cộng đồng. Đã thành thông lệ, hàng năm vào mỗi dịp như Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Qúy Công ty lại đồng hành cùng các nhà hảo tâm đi tới mọi vùng miền của Tổ quốc để trao tặng những phần quà cho các cháu thiếu nhi, thông qua những món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, đặc biệt là thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Duy Uyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si