Hàng trăm gian hàng nông sản Hà Nội được giới thiệu ở tuần lễ sản phẩm OCOP

Ngày 16-8, tại Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông đã diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022”. Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Tuần quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022 diễn ra từ ngày 16/8 đến hết ngày 20/8/2022. Tại sự kiện này, nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố tại Hà Nội có quy mô 100 gian hàng, với sự tham gia của trên 60 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Hàng trăm gian hàng nông sản Hà Nội được giới thiệu ở tuần lễ sản phẩm OCOP - 1

Các đại biểu tham quan gian hàng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Qua sự kiện này các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có thêm nhiều khách hàng, đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội, góp phần cân đối cung - cầu hàng hóa, kích cầu người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội.

Đồng thời người tiêu dùng Thủ đô sẽ biết đến, ưu tiên, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản nội địa có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế.

Với hơn 10,7 triệu người đang sinh sống, học tập, làm việc, Hà Nội là thị trường lớn về tiêu thụ sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dịch thơ và thơ dịch

Dịch thơ và thơ dịch

Dịch thơ vô cùng khó. Phải là dịch giả từng trải, phải có tâm hồn của một nhà thơ, hay là một nhà thơ thực thụ, thì mới có thể dịch thành công thơ nước ngoài.

Nữ thần mùa thu (truyện ngắn)

Nữ thần mùa thu (truyện ngắn)

Vào một ngày lạnh giá cuối năm, Đức Phổ cắn ngón tay viết một bức thư bằng máu gửi lên thủ trưởng đơn vị cũ của cha mình, xin được tình nguyện vào Nam chiến đấu. Nguyện vọng được chấp thuận và chưa đầy một tháng sau anh khoác ba lô lên đường theo dấu chân của người cha, hướng về nơi đang gầm vang tiếng súng vọng lại...