Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia đột ngột cùng công khai 'độc thân' trên trang cá nhân

(VHNT) - Động thái này của cặp đôi khiến fan suy luận việc để trạng thái độc thân này không ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm?

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Hoà Minzy và bạn trai Minh Hải dù đang êm ấm hạnh phúc nhưng lại để chế độ "độc thân" trên trang Facebook cá nhân.

Động thái lạ lùng này của cặp đôi làm dấy lên nghi vấn cả hai gặp vấn đề trong chuyện tình cảm.

Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia đột ngột cùng công khai 'độc thân' trên trang cá nhân - 1
Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia đột ngột cùng công khai 'độc thân' trên trang cá nhân - 2

Hoà Minzy và bạn trai để chế độ độc thân trên FB

Sau thời gian công khai chuyện hẹn hò với bạn trai đại gia, Hoà Minzy liên tục dính vào tin đồn âm thầm kết hôn và hạ sinh con đầu lòng với thiếu gia này.  Dù từng lên tiếng ngầm phủ nhận nhưng cô vẫn không thể dập tắt được nghi vấn từ khán giả.

Nữ ca sĩ thoải mái hơn trong việc công khai cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai Nguyễn Minh Hải trên trang cá nhân. Thậm chí, giọng ca gốc Bắc Ninh còn khiến fan trầm trồ vì tài nội trợ cực đỉnh của mình.

Giữa lúc khán giả đang tò mò không biết thực hư câu chuyện ra sao, fan của giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp bỗng "đào" lại câu trả lời từ phía Minh Hải khi có người hỏi: "Tại sao Facebook lại để chế độ độc thân?".

Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia đột ngột cùng công khai 'độc thân' trên trang cá nhân - 3

Minh Hải giải thích: "Độc thân để vợ chồng nhìn và luôn biết giữ gìn nhau đấy bạn ạ". Như vậy, dù chưa công khai về chung một nhà nhưng cặp đôi rất biết cách "buộc chặt" nhau để tình cảm ngày càng sâu đậm.

Màn đối đáp không thể nào khéo léo và tinh tế hơn khiến bất kì ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen ngợi.

Mai Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty