“Miền hoa phượng” - cuốn nhật ký tâm hồn

Vừa qua, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng đã tổ chức giới thiệu một tác phẩm thơ “Miền hoa phượng” của Nhà báo, Luật gia Nguyễn Văn Mạnh hiện đang công tác tại Thời báo văn học nghệ thuật.

“Miền hoa phượng” - cuốn nhật ký tâm hồn - 1

Các đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt tập thơ.

Tham dự chương trình có đại diện Sở VHTT&DL, Sở TT&TT, Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, cùng trên 90 đại biểu là các Nhà văn, bạn đọc và phóng viên báo chí, đài PT&TH Hải Phòng, Quảng Ninh. Tổng biên tập Thời báo VHNT Nhà văn- nhà báo hoàng Dự đã đến tham dự và phát biểu tại chương trình.

“Miền hoa phượng” - cuốn nhật ký tâm hồn - 2

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự phát biểu tại Lễ ra mắt tập thơ "Miền hoa phượng".

Tham gia thảo luận về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm có 10 tham luận, trong đó có 7 tham luận của các Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội và Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng. Các tham luận đánh giá cao chất lượng của tập thơ “Miền hoa phượng” (NXB Văn học, 2022).

Theo đó nội dung tác phẩm đề cập đến nhiều miền đề tài, cách khai thác các đề tài đều được lựa chọn những vỉa hiện thực khá mới mẻ. Việc giải quyết các vấn đề mà tứ thơ đặt ra gọn gàng thể hiện rõ tính tư tưởng của từng thi phẩm thông qua cảm xúc lắng sâu trong những chùm bài viết về quê hương. Có nhiều bất ngờ trong kiến giải các vấn đề thế sự….

Nhìn chung chiếc chìa khóa để mở hướng các tứ thơ của Nguyễn Văn Mạnh đều dựa trên nguồn năng lượng của tư tưởng Chân – Thiện – Mỹ; ở một số bài bộc lộ cách nhìn sắc và chứa sự dũng khí của ngòi bút Nhà báo.

“Miền hoa phượng” - cuốn nhật ký tâm hồn - 3

Sự kiện được tổ chức tại nhà khách UBND thành phố  Hải Phòng, số 06 phố Bến Bính Quận Hồng Bàng.

Về nghệ thuật, Nguyễn Văn Mạnh đi trên con đường truyền thống và có cải tiến, dường như anh vẫn thuộc trường phái trọng nghĩa chứ không trọng chữ, tức là không rườm rà hóa vấn đề, không tựa vào việc làm xiếc ngôn ngữ. Chúng tôi nghĩ đó là cách riêng và đáng quý, nó là yếu tố hình thành phong cách, một điều kiện tiên quyết của một người làm văn chương.

“Miền hoa phượng” - cuốn nhật ký tâm hồn - 4

Nhà báo Nguyễn Văn Mạnh (trái) nhận lẵng hoa chúc mừng của Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng.

Với 44 bài thơ hợp thành tập “Miền hoa phượng”, Nguyễn Văn Mạnh đã trình làng tập thơ đầu tay ấn tượng. Nó không chỉ là cuốn nhật ký tâm hồn mà anh chiu chắt suốt quãng đời đã trải mà còn là một tặng phẩm cho người đọc hôm nay./.

Nguyễn Đình Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si