Đường sắt Bắc – Nam chạy lại 2 đôi tàu từ 5/11

Từ ngày 5/11, đôi tàu Thống nhất SE5/SE6 sẽ chạy lại để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trên các ga dọc tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn và ngược lại.

Ngày 3/11,Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 5/11/2020 chạy lại đôi tàu Thống nhất SE5/SE6 để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trên các ga dọc tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn và ngược lại.

Theo đó tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 8h50, đến ga Sài Gòn lúc 18h55. Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 8h40, đến ga Hà Nội lúc 19h12.

Đường sắt Bắc – Nam chạy lại 2 đôi tàu từ 5/11 - 1 Đường sắt Bắc – Nam chạy lại 2 đôi tàu từ 5/11. Ảnh minh họa

Như vậy, từ ngày 5/11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam hằng ngày có 4 đôi tàu khách Thống nhất chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6 và SE7/SE8.

Trước đó, do các cơn bão số 8, 9 liên tiếp, ngành Đường sắt phải tạm dừng một số đôi tàu khách Thống nhất, trong đó có đôi tàu SE5/SE6.

Ngoài ra, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm một số đoàn tàu trong tháng 11 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Lào Cai, ngoài tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h00 các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần, chạy thêm tàu SP1 xuất phát lúc 21h35 ngày 6/11. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, chạy thêm tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h50 ngày 16/10, đến ga Nha Trang lúc 05h50.

Ngành Đường sắt cũng công bố giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và tàu tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng SE21/SE22 cho hành khách đi, đến các ga khu vực miền Trung gồm: ga Quảng Ngãi, ga Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Cang, Trà Kiệu (Quảng Nam), ga Đà Nẵng, ga Huế, ga Đông Hà, ga Mỹ Đức, Đồng Hới, Minh Lệ, Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình), ga Hương Phố, Yên Trung (tỉnh Hà Tĩnh) từ ngày 30/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cá hóa long (truyện ngắn)

Cá hóa long (truyện ngắn)

Có những nơi không phải ai cũng có thể tiếp cận, có những chốn không ai biết điều gì diễn ra bên trong, có những người thuộc một thế giới khác, một cuộc sống tách biệt với số đông đang chạy vòng quanh như chiếc đèn cù, ngày và đêm với họ chỉ là quy luật tượng trưng, không có ý nghĩa lo toan cơm áo, gạo tiền, thậm chí không phải bận tâm bất cứ điều gì đang diễn ra ở cái nơi nhi