Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí đọat giải A cuộc Vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp vơi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình trang trọng tổ chức lễ tổng kết cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024).

Được phát động từ ngày 28/11/2023 - 15/4/2024, cuộc vận động đã nhận được 378 tác phẩm của 122 tác giả ở 6 chuyên ngành tham gia. Trong đó, có 42 tác phẩm mỹ thuật, 68 tác phẩm âm nhạc, 193 tác phẩm văn học, 5 tác phẩm nghiên cứu văn học - văn nghệ dân gian, 70 tác phẩm nhiếp ảnh. Có 40 tác giả của 10 tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc tham dự giải. Sau quá trình chấm chọn, kết quả, có 55 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C và 25 giải khuyến khích.

Một người con của quê hương Quảng Bình, Anh hùng lao động, đại biểu quốc hội, Giáo sư - Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí với ca khúc Lệ Thủy quê mình, lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thành Hưởng và do ca sỹ Thi Phương thể hiện đã vinh dự được tặng thưởng cao nhất, giải A của cuộc vận động. Với âm nhạc mang âm hưởng dân ca Quảng Bình nhưng cũng rất hiện đại, cùng ca từ bài hát rất đẹp, bài hát đã vượt lên giữa nhiều tác phẩm dự thi, lay động bao trái tim người yêu miền cát trắng Quảng Bình và phần thưởng cao quý dành cho bài hát cũng là lẽ đương nhiên.

Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí đọat giải A cuộc Vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình - 1

Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí tại Đêm nhạc Tổ quốc tôi

Cũng phải nói thêm rằng, với một tình yêu âm nhạc mạnh mẽ, năng lượng sống, sức sáng tạo nghệ thuật dồi dào, nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí trong những năm qua đã sáng tác được trên 150 ca khúc, đều do các ca sỹ danh tiếng thu thanh, có 4 chương trình âm nhạc tổ chúc tại các nhà hát được khán giả hoan nghênh. Hy vọng tới đây, người quê hương Quảng Bình sẽ được thưởng thức một đêm âm nhạc riêng của nhạc sỹ trên quê hương mình. Hẳn bài ca quê hương sẽ vang xa và tạo nên tình yêu lớn trong trái tim mọi người.

Gió mưa như lấy đất này làm điểm hẹn

Để mở hội thi mà chọn

Chọn trai gái can trường.

Quê mình như nút buộc bốn phương

Với tay là chạm biển, chạm rừng.

Đêm Ngư Thủy thấy lửa từ Lâm Thủy

Ngày Trường Sơn nghe sóng vỗ Biển Đông.

Hò khoan… Quê mình thương nhau

Cứ thương nhau dẫu mưa nguồn chớp bể.

Tay này đang che nắng

Tay kia vội đắp bờ;

Ngăn con nước hỗn

Giữ con nước hiền hòa - đã từ bao đời (ơ hớ hơ hơ).

Hò là hò là khoan

Nơi đây/ nước mắt rơi

Mà thành tên đất;

Yêu nhau chẳng đắn đo được mất

Thương nhau dâng phù sa đầy mãi.

Hò dô… Nắm tay nhau cùng đi về - phía tương lai.

Lệ Thủy ơi! Ai đặt tên mà đẹp lạ kỳ!

Ai đặt tên mà thương đến thế! Ơi Lệ Thủy của ta ơi!

Nguyễn Anh Trí (14/09/1957) là giáo sư, tiến sĩ y khoa, bác sĩ, chính trị gia, nhà sáng tác, xuất bản thơ và nhạc, thầy thuốc Nhân dân và Anh hùng Lao động của Việt Nam. Ông hiện là Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, XV. Năm 2016, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người duy nhất tại Hà Nội tự ứng cử và đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông là người đề xướng và tổ chức thành công “Lễ hội Xuân Hồng” và “Hành trình Đỏ - 2013” về hiến máu nhân đạo. Ông được xem là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong công nghệ ghép tế bào gốc với chi phí rẻ và truyền máu. Công trình khoa học của ông và các cộng sự là một trong chín công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 1 năm 2017, Giải Nhất Nhân tài đất Việt 2016. Ngày 29/09/2017, bác sĩ Nguyễn Anh Trí về hưu, cả bệnh viện nghẹn ngào quyến luyến. Bên cạnh vai trò bác sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí còn có những sáng tác mang đậm chất dân gian Bắc Bộ, những ca khúc ca ngợi lịch sử, quê hương, đất nước

Nghĩa Hiệp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Nghệ thuật của họa sĩ Lê Thu Huyền mở ra trước người xem một thế giới hội họa được kiến tạo từ cảm xúc, tư tưởng và chiều sâu tinh thần. Trong các sáng tác của mình, Lê Thu Huyền không chỉ phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên hay đời sống, mà còn khắc họa bản thể nội tâm của một nữ họa sĩ Việt Nam đương đại thông qua ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và nhịp điệu tạo hình

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Chỉ một tuần sau cuộc đua tốc độ cao tại Spa-Francorchamps, F1 sẽ tiến về thủ đô Budapest xinh đẹp của Hungary với sự kiện khép lại nửa đầu mùa giải 2026 trước khi bước vào kỳ nghỉ hè quan trọng. Với đặc tính giống đường đua Monaco, người chiến thắng tại Hungaroring nhiều khả năng sẽ được quyết định sau phiên chạy ngày thứ 7.

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

Giữa những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai, bài thơ Chuyện bây giờ mới kể của nhà thơ Nguyễn Khoái như một nén tâm hương dành cho những người mãi mãi không thể trở về. Từ câu chuyện có thật về sự hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên dòng sông Bồ năm 1968, tác phẩm không chỉ khắc họa một tượng đài bi tráng của chủ nghĩa anh hùng các