“Nơi có bao nhiêu dòng sông đều trong xanh”

Tôi được nghe Nghệ sỹ xuất sắc của quê hương Bắc Giang là Đặng Hồng Liên hát gần đây, vào đúng dịp Lễ Hội Đền Suối Mỡ, Huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang. Phải nói rằng những năm qua, ở những Lễ hội của quê hương Lục Nam hay tỉnh Bắc Giang, khó có thể thiếu vắng tiếng hát của Đặng Hồng Liên. Vì giọng hát tưởng là “Cây nhà lá vườn” mà rất tinh tế, tình cảm, điêu luyện. Và cũng bởi bài hát chị thường hát, thường được yêu cầu hát và cũng có thể nói là bài hay nhất của chị, là bài hát: “Gửi về sông Lục Núi Huyền” của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - Một bài hát rất nổi tiếng và được yêu thích với người Bắc Giang, được xếp là một trong 10 bài hát hay nhất về tỉnh nhà. Với người nghệ sỹ Đặng Hồng Liên, thì đây chính là bài hát hay nhất về quê hương “Trăm mến ngàn thương” của cô... Cô đã luôn hát bài ca bằng cả trái tim mình, bằng cả tài năng nghệ thuật và tình yêu quê hương, và nhiều khi “nhập tâm” quá, lại cứ ngỡ bài hát người nhạc sỹ viết tặng cho mình?

“Ɲghe em hát chiều naу bên dòng Ѕuối Mỡ

Xôn xao lòng tôi thắm xanh núi đồi,

Quanh co, quang co con đường lên dốc,

Đền Trung, Đền Thượng hương khói vô vi,

Róc rách suối reo hoa lá thầm thì.

Ôi Lục Ɲam đất quê ta sinh người quê ta,

Ɲước sông quê nuôi ngọt giọng ca,

Tiếng hát em baу lả baу la,

Lúp xúp mâm sôi. Hoa vải trắng đồi,

Ɓắc Giang mình ơi, nơi có bao dòng sông đều trong xanh,

Ѕông Thương, Ѕông Ϲầu nước chảу lơ thơ,

Ϲho bao tâm hồn, ý nhạc lời thơ”

Nghệ sỹ Đặng Hồng Liên tâm sự: “Quê hương của em chính là huyện Lục Nam này (xã Phương Sơn) - nơi có Lễ hội Đền Suối Mỡ, một lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm tại Khu di tích sinh thái Suối Mỡ (từ ngày 30/3 đến 2/4 âm lịch). Đây là lễ hội tưởng nhớ Thánh Mẫu Thượng Ngàn Quế Mị Nương vì đã có công giúp nhân dân có cuộc sống no đủ. Lễ hội cũng là dịp để nhân dân địa phương và du khách thập phương cầu nguyện cho một năm mưa thuận, gió hòa, cầu tài, cầu lộc, cầu bình yên, hạnh phúc. Lễ hội đền Suối Mỡ có hát múa, có các đoàn rước kiệu võng, hậu bềnh, tàn lọng, thần khí... với y phục đẹp, rực rỡ. Những nữ tú rước kiệu trong lễ hội phải được nhân dân trong làng, bản lựa chọn kĩ lưỡng và phải là những thiếu nữ đồng trinh. Với những nét độc đáo đó, lễ hội đền Suối Mỡ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.”

“Nơi có bao nhiêu dòng sông đều trong xanh” - 1

Lễ hội đền Suối Mỡ

Đặng Hồng Liên tâm sự về con đường nghệ thuật của mình và cơ duyên đến với bài hát “Gửi về sông Lục Núi Huyền” của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: “Em yêu nghệ thuật từ nhỏ, mỗi bân có các đoàn chèo về làng biểu diễn là phấn khởi lắm, chị em rủ nhau đi hóng xem thâu đêm suốt sáng. Thế là một lần có Nhà hát chèo Tỉnh về tuyển diễn viên, em mạnh bạo đi thi, trúng tuyển, được về Nhà hát chèo, rồi được gửi sang trường VHNT tỉnh học thêm về âm nhạc, thanh nhạc... cho khả năng biểu diển của mình đa dạng phong phú hơn. Từ bước đường ấy, em cũng dắt dìu  được hai đứa em gái cũng đi vào con đường nghệ thuật, và nay đều là diễn viên chuyên nghiệp. Phần em  với sự dắt đìu của các thế hệ nghệ sỹ đi trước, của các thấy cô, bạn diễn trong đoàn, em cũng ngày một trưởng thành, gặt hái được nhiều  huy chương vàng, bạc qua các kỳ các hội diễn toàn quốc, và mới đây đã được Chủ tich nước ký phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú và sẽ được trao tặng một ngày gần đây.”

“Nơi có bao nhiêu dòng sông đều trong xanh” - 2

Nghệ sỹ Đặng Hồng Liên

Bài hát “Gửi về sông Lục Núi Huyền” của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân với Đặng Hồng Liên có một tình cảm đặc biệt. Với Liên, cô cho hay đây là bài hát không chỉ lọt top 10 bài hát hay nhất về Bắc giang, mà với người nghệ sỹ này là bài hay nhất về quê hương cô.

“Lần đầu em được nghe bài hát do chị NSƯT Hồng Liên của Đài TNVN hát, em xúc động và yêu thích lắm. Vì đây là bài hát của một nhạc sỹ rất tài năng, viết về chính quê hương em, với những vẻ đẹp quê hương vô cùng sâu sắc và tinh tế:

 Bắc Giang mình ơi

 Nơi có bao dòng sông đều trong xanh

Sông Thương sông Cầu nước chảy lơ thơ

Cho bao tâm hồn ý nhạc lời thơ

Sông Lục Nam trôi nghiêng nghiêng bóng một con đò

Và đặc biệt với em là những câu hát vô cùng gợi nhớ tuổi thơ chân đất chạy trên những sườn đồi: “Lúp xúp mâm xôi hoa vải trắng đồi”...

Kể từ đó, bài hát gắn liền với những đêm biều diễn, những chương trình biểu diễn của Đặng Hồng Liên, ở mọi sân khấu, mọi Lễ hội. Nó như gắn liền với tên tuổi Đặng Hồng Liên, một nghệ sỹ chèo nhưng tiếng hát rất đa đạng, tình cảm, và được bà con tỉnh nhà vô cùng yêu thích..

“Nơi có bao nhiêu dòng sông đều trong xanh” - 3

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân

Cũng xin được nói thêm rằng: Với bài hát “Gửi về sông Lục núi Huyền” được kể như rất xuất sắc của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, đã từng được rất nhiều ca sỹ biểu diễn, trong đó có nhiều tên tuổi như: NSƯT Hồng Liên, NSND Thu Hiền, Lương Nguyệt Ánh, Sèn Hòang Mỹ Lam, Thanh Tài, Tường Vi, Nguyệt Ánh, Duy Phương... Nhưng với tôi, một người lính từng nhiều năm tháng gắn bó với Bắc Giang, thì tiếng hát Đặng Hồng Liên với bài hát này vẫn làm mình rung động hơn cả...

Xin cảm ơn nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, cùng tiếng hát nghệ sỹ Đặng Hồng Liên...

Trương Nguyên Việt

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

8 thành phần dưỡng da cực tốt giúp nàng 'trẻ mãi không già'

8 thành phần dưỡng da cực tốt giúp nàng 'trẻ mãi không già'

Nhiều người có thể thắc mắc có những chất dinh dưỡng nào giúp nuôi dưỡng làn da. Và nếu chọn sử dụng sản phẩm dưỡng da thì phải chọn những loại chất dưỡng nào? Dưới đây là 8 loại vitamin giúp da khỏe đẹp từ bên trong mà bất cứ cô gái nào cũng nên biết.

Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Ngày 25/4, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2024 với chủ đề "Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng", do Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong cả nước