Bắt quả tang tên "đạo tặc" trộm cắp két sắt có 700 triệu đồng

(Arttimes) - Trong lúc hai đối tượng khiêng két sắt lên xe máy để chuyển đến nơi khác đập phá lấy tiền thì bị lực lượng chức năng phát hiện, vây bắt.

Chiều 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Thông (SN 1989) và Phạm Phú Đông (SN 1989), cùng trú ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa để lập thủ tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội Trộm cắp tài sản.

Bắt quả tang tên "đạo tặc" trộm cắp két sắt có 700 triệu đồng - 1   Bắt quả tang tên "đạo tặc" trộm cắp két sắt có 700 triệu đồng - 2 Nguyễn Huy Thông và Phạm Phú Đông tại thời điểm bị bắt quả tang.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, Thông và Đông sử dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng và cửa nhà một người dân ở khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa rồi đột nhập vào bên trong, trộm cắp két sắt có 700 triệu đồng. Trong lúc hai đối tượng đang khiêng két sắt lên xe máy để chuyển đến nơi khác đập phá lấy tiền thì bị tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên cùng một số người dân địa phương phát hiện, vây bắt.

Được biết, Nguyễn Huy Thông và Phạm Phú Đông là hai đối tượng hình sự, từng có tiền án về các tội danh mua bán ma túy, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Trong lúc tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các trinh sát ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Thông và Đông có nhiều dấu hiệu bất thường nên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bám, vây bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản.

None

Minh Minh (T/h)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty