Apple muốn tạo ra iPhone với màn hình cảm ứng thứ hai "độc lạ"

Màn hình cảm ứng lạ mắt này có thể nằm dọc theo cạnh điện thoại iPhone.

Theo BGR, thanh Touch Bar nổi tiếng của MacBook Pro có thể sẽ được hồi sinh trong một mẫu iPhone của tương lai. Theo hồ sơ bằng sáng chế được tìm thấy bởi AppleInsider, Apple đã nghiên cứu hơn một thập kỷ về màn hình phụ nằm ở phần viền máy cho iPhone, thậm chí nó có thể tích hợp cả những nút ảo.

Đáng chú ý, đơn xin cấp bằng sáng chế cho ý tưởng này đã được nộp vào năm 2011 và được cấp vào năm 2014, nhưng công ty mới đây đã nộp đơn xin cấp lại ý tưởng này vào tháng 4/2023. Tiêu đề của bằng sáng chế có tên gọi là “Electronic Devices With Sidewall Displays”.

Apple muốn tạo ra iPhone với màn hình cảm ứng thứ hai "độc lạ" - 1

Ý tưởng iPhone với màn hình nằm ở khung viền.

Theo bằng sáng chế, “các thiết bị điện tử có thể sẽ chứa một màn hình linh hoạt được uốn cong để tạo thành màn hình trên nhiều bề mặt của thiết bị. Màn hình uốn cong có thể được thay đổi hình dạng để tạo thành màn hình mặt trước và màn hình cạnh. Màn hình cạnh có thể được tách biệt khỏi màn hình mặt trước hoặc với các màn hình cạnh khác bằng cách sử dụng các thành phần vỏ máy được tùy chỉnh có hoa văn. Lớp mặt nạ của màn hình sẽ được in, sơn hoặc bằng cách kích hoạt và vô hiệu hóa có chọn lọc các pixel hiển thị được liên kết với màn hình”.

Apple cho biết màn hình bên linh hoạt này có thể gồm các nút ảo với “các thành phần nút trong suốt, thấu kính, thành phần phản hồi xúc giác, thành phần phản hồi âm thanh hoặc các thành phần khác để cung cấp phản hồi cho người dùng khi các nút ảo được kích hoạt”.

Apple muốn tạo ra iPhone với màn hình cảm ứng thứ hai "độc lạ" - 2

Hình ảnh phác thảo trong bằng sáng chế của Apple.

Điều thú vị là bằng sáng chế iPhone này thậm chí còn có vẻ phức tạp hơn so với các nút thể rắn (tương tự như nút Home trên iPhone 7 và 8) được đồn đại của Apple, từng được đồn đại cho iPhone 15, và bây giờ là iPhone 16.

Mặc dù màn hình bên có thể trông quá “tương lai” và phi thực tế, nhưng Apple chắc chắn đang cố gắng cải thiện mọi thứ trong các phiên bản iPhone tiếp theo của hãng.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu