Cảnh sát tìm được bé gái mất tích nhờ... máy chơi game

Một trẻ vị thành niên bị mất tích đã được FBI tìm ra nhờ máy chơi game Nintendo Switch của cô bé.

Theo The Gamer, một bé gái 15 tuổi đến từ Virginia (Mỹ) đã bị mất tích vào tháng 8 năm ngoái, sau 11 ngày, cô bé được tìm thấy ở Arizona (Mỹ). Tất cả là nhờ chiếc Nintendo Switch mà cô mang theo bên mình.

Vụ mất tích xảy ra sau khi cô làm quen với Ethan Roberts (29 tuổi) qua mạng Internet, người đàn ông này sau đó đã đưa cô đến căn hộ của hắn ở bang Arizona.

Khi rời khỏi nhà cô bé có mang theo một chiếc máy chơi game hiệu Nintendo Switch. Trong những ngày mất tích, cô đã kết nối với Wi-Fi để xem YouTube và chơi trò chơi. Một người bạn đã nhận thấy tài khoản của cô đang trực tuyến, thời điểm này người thân và bạn bè cũng đang tìm kiếm cô bé, ngay lập tức người bạn này đã thông báo với người lớn.

Cảnh sát tìm được bé gái mất tích nhờ... máy chơi game - 1

Nhờ sử dụng Switch, cô gái 15 tuổi mất tích may mắn được giải cứu.

Với sự trợ giúp từ Nintendo, FBI đã có thể có được địa chỉ IP của cô bé thông qua hoạt động của chiếc Switch và do đó xác định được vị trí khu nhà nơi cô bị giam giữ. Tại căn hộ, Roberts đã ép cô bé quay phim khiêu dâm trẻ em.

FBI và cảnh sát Tolleson đã bao vây căn hộ của Roberts và bắt giữ anh ta, sau đó truy tố anh ta trước tòa án liên bang với tội danh khiêu dâm trẻ em và vận chuyển trẻ vị thành niên với ý định tham gia vào hoạt động tình dục tội phạm. Roberts đã nhận tội và bị tuyên bản án 30 năm tù vào tháng 4.

Nếu không có hoạt động trên máy Switch giúp FBI xác định vị trí của cô, có khả năng cô ấy sẽ mất tích trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn