Chất lẫn lượng của nghiên cứu bán dẫn Trung Quốc đứng đầu thế giới

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về nghiên cứu chất bán dẫn, với 160.852 bài báo được xuất bản từ năm 2018 đến 2023.

Thông tin này được đưa tải trong báo cáo mới được công bố bởi tổ chức Emerging Technology Observatory (ETO) thuộc Đại học Georgetown (Mỹ). Con số này vượt xa tổng số nghiên cứu của 3 quốc gia xếp sau, trong đó Mỹ đứng thứ hai với 71.688 bài báo, tức chưa bằng một nửa so với Trung Quốc. Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt đứng ở vị trí tiếp theo.

Chất lẫn lượng của nghiên cứu bán dẫn Trung Quốc đứng đầu thế giới - 1

Sự đầu tư vào nghiên cứu bán dẫn của Trung Quốc khiến thế giới bất ngờ.

Đáng chú ý, trong danh sách 10 đơn vị hàng đầu về xuất bản nghiên cứu bán dẫn, có đến 9 đơn vị đến từ Trung Quốc. Hơn nữa, 8 trong số các ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất cũng thuộc về các tác giả từ quốc gia này. Đặc biệt, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc không chỉ dẫn đầu về số lượng nghiên cứu thiết kế và chế tạo chip mà còn là đơn vị được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực này. Trong số các nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất, 23.520 ấn phẩm thuộc về các tác giả Trung Quốc, so với 22% của Mỹ và 17% của châu Âu.

Báo cáo của ETO cho biết, trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2023, tổng cộng có khoảng 475.000 bài báo liên quan đến thiết kế và chế tạo chip được xuất bản trên toàn cầu. Sự dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này diễn ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tự chủ công nghiệp, đặc biệt là trong ngành bán dẫn, nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt từ Mỹ liên quan đến an ninh quốc gia.

Trung Quốc không chỉ dẫn đầu về số lượng nghiên cứu mà còn đang có những bước tiến nhanh chóng trong việc tự cung cấp chất bán dẫn. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington nhận định rằng Trung Quốc đang xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, mở rộng lĩnh vực năng lượng và phát triển chip AI trong nước để giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

Chất lẫn lượng của nghiên cứu bán dẫn Trung Quốc đứng đầu thế giới - 2

Đặc biệt khi con số nghiên cứu của Trung Quốc cao gấp đôi so với Mỹ.

Đặc biệt, nước này cũng đang thu hút một làn sóng các nhà khoa học trở về làm việc trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó có chuyên gia chip Sun Nan từ Đại học Thanh Hoa và cựu kỹ sư của Apple Wang Huanyu, người đã gia nhập Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung.

Cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng, nhất là sau khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu vào năm 2022, nhắm vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Trung Quốc. Đến tháng 12/2024, Mỹ đã mở rộng lệnh cấm đối với 24 loại thiết bị sản xuất chip và 3 loại phần mềm cần thiết cho việc phát triển mạch tích hợp, đồng thời đưa thêm 140 doanh nghiệp bán dẫn của Trung Quốc vào Danh sách thực thể, cấm giao dịch với các công ty Mỹ nếu không có giấy phép.

Kiến Tường - SCMP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si