Điện thoại di động ngày càng buộc phải “xa rời học sinh”

Virginia sắp trở thành tiểu bang tiếp theo cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học và hiện đang tìm cách để sáng kiến ​​này dễ chấp nhận hơn đối với cả học sinh và nhà giáo dục.

Sắc lệnh hành pháp số 33 của Thống đốc bang Glenn Youngkin đã được đưa ra nhằm hạn chế hoặc cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại trong giờ học, đồng thời cố gắng tìm ra sự cân bằng cho những trường hợp cần liên lạc khẩn cấp hoặc thông báo về lịch đón.

Điện thoại di động ngày càng buộc phải “xa rời học sinh” - 1

Các quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học ngày càng nhiều.

Sở Giáo dục Virginia hợp tác với Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, sẽ phải đưa ra định nghĩa về “giáo dục không điện thoại di động” và các trường học có thể phải cung cấp túi hoặc tủ đựng đồ chỉ để liên lạc với gia đình về lịch trình hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Những hướng dẫn đó sẽ phải được trình bày cho các trường thuộc hệ thống giáo dục K-12 trước ngày 15/8 và chính sách cấm điện thoại di động trong lớp học sẽ phải được ban hành trong năm nay. Chỉ thị của Thống đốc trích dẫn nghiên cứu từ Hiệp hội Tâm lý học Mỹ cho thấy trẻ em sử dụng mạng xã hội hơn ba giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao hơn 100%.

Hiện tại trẻ được sử dụng điện thoại để truy cập phương tiện truyền thông xã hội 5 giờ mỗi ngày, cao hơn nhiều hơn so với ngưỡng an toàn về mặt tinh thần. Một điểm cộng khác của việc hạn chế sử dụng điện thoại trong lớp học sẽ giúp học sinh tập trung cao hơn vì một nghiên cứu quy định rằng những học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học sẽ bị mất tập trung, học ít hơn và có điểm thấp hơn.

Điện thoại di động ngày càng buộc phải “xa rời học sinh” - 2

Sử dụng smartphone gây xao nhãng trong việc học của học sinh.

Virginia sẽ tài trợ cho sắc lệnh mới khoản tiền 500.000 USD, với một phần trong số đó sẽ dành cho các sáng kiến ​​về sức khỏe tâm thần hoặc phát triển và phổ biến các biện pháp tốt nhất để hạn chế sử dụng điện thoại trong lớp học.

Ngày càng nhiều trường học đang xem xét đưa ra các quy định mới hạn chế hoặc thậm chí là cấm smartphone trong khuôn viên trường. Một số trường công lập ở New York và Los Angeles (Mỹ) đang tìm cách hạn chế việc sử dụng smartphone, trong khi mới đây, một trong những trường danh tiếng nhất của Anh cho biết sẽ cấm học sinh 13 tuổi sử dụng smartphone kể từ đợt tuyển sinh vào tháng 9 tới đây.

Linh Hồ - PhoneArena

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu