Redmi K80 rò rỉ ảnh thực tế trên tay, sẽ sớm ra mắt

Hình ảnh rò rỉ mới đây đã hé lộ thiết kế mặt lưng của mẫu điện thoại Redmi K80 sắp ra mắt, cùng một tùy chọn màu sắc có thể có.

Redmi K80 rò rỉ ảnh thực tế trên tay, sẽ sớm ra mắt - 1

Hình ảnh concept mẫu điện thoại Redmi K80.

Dòng sản phẩm Redmi K80 của Xiaomi đang thu hút sự chú ý với nhiều thông tin rò rỉ gần đây. Hình ảnh đầu tiên của dòng sản phẩm này đã được tiết lộ, cho thấy thiết kế mặt sau và mô-đun camera, cùng với một trong những tùy chọn màu sắc có thể có.

Theo các thông tin từ chứng nhận và danh sách, chúng ta đã phát hiện ra hai mẫu điện thoại: Redmi K80 và Redmi K80 Pro. Hình ảnh rò rỉ có thể thuộc về một trong hai mẫu này.

Redmi K80 rò rỉ ảnh thực tế trên tay, sẽ sớm ra mắt - 2

Ảnh rò rỉ trên tay điện thoại Redmi K80.

Thiết kế của điện thoại nổi bật với mô-đun camera hình tròn ở góc trên bên trái, bao gồm ba cảm biến camera. Tương tự như các thiết bị dòng 15 mới nhất của Xiaomi, Redmi K80 cũng được trang bị dải đèn flash LED nằm ngang bên ngoài mô-đun camera. Mẫu điện thoại này có màu trắng.

Đáng chú ý, Xinxin Mia, cựu Giám đốc sản phẩm của Xiaomi Civi, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc sản phẩm mới cho dòng Redmi. Sự thay đổi này có thể đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ thiết kế của dòng Redmi K80, khiến nó trở nên tương đồng với các mẫu Xiaomi Civi gần đây.

Theo thông tin từ bài đăng trên Weibo của blogger công nghệ nổi tiếng @SmartPikachu, dòng Redmi K80 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 11 năm nay. Đồng thời, dòng sản phẩm Civi của Xiaomi sẽ không bị ngừng sản xuất, và công việc phát triển các mẫu điện thoại Civi tiếp theo đang diễn ra thuận lợi.

Redmi K80 rò rỉ ảnh thực tế trên tay, sẽ sớm ra mắt - 3

Dòng Redmi K80 sẽ ra mắt vào cuối tháng này.

Cả hai mẫu Redmi K80 và Redmi K80 Pro đã nhận được chứng nhận 3C từ Trung Quốc và được liệt kê trên cơ sở dữ liệu IMEI. Redmi K80 Pro sẽ tiếp tục độc quyền cho thị trường Trung Quốc và được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, trong khi Redmi K80 có thể được đổi tên thành POCO F7 Ultra cho thị trường toàn cầu. Danh sách 3C cũng xác nhận cả hai thiết bị sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W.

Phan Hoàng - The Tech Outlook

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu