5 lý do đặc biệt bé thích nhìn chằm chằm vào mẹ, được dạy tốt tương lai con sẽ hiếu thuận

Dưới đây là 5 lý do đặc biệt giải thích cụ thể vì sao trẻ sơ sinh thích nhìn chằm chằm vào mẹ hay một đồ vật, không gian nào đó.

5 lý do đặc biệt bé thích nhìn chằm chằm vào mẹ, được dạy tốt tương lai con sẽ hiếu thuận - 1

Trẻ sơ sinh đang trong quá trình phát triển nhanh, một số hành động đáng yêu của con đôi khi làm bố mẹ bất ngờ. Đôi khi trẻ có thể nhìn chằm chằm vào mẹ hoặc không gian nhất định nào đó, đây được xem là hình thức giao tiếp giữa trẻ và thế giới rộng lớn xung quanh. 

Dưới đây là 5 lý do đặc biệt giải thích cụ thể vì sao trẻ sơ sinh thích nhìn chằm chằm vào mẹ hay một đồ vật, không gian nào đó.

Cách bé thể hiện tình yêu

5 lý do đặc biệt bé thích nhìn chằm chằm vào mẹ, được dạy tốt tương lai con sẽ hiếu thuận - 2

Muốn nhớ gương mặt của mẹ

5 lý do đặc biệt bé thích nhìn chằm chằm vào mẹ, được dạy tốt tương lai con sẽ hiếu thuận - 3

Trí não phát triển tốt

5 lý do đặc biệt bé thích nhìn chằm chằm vào mẹ, được dạy tốt tương lai con sẽ hiếu thuận - 4

Trẻ bị thu hút bởi sự chuyển động

5 lý do đặc biệt bé thích nhìn chằm chằm vào mẹ, được dạy tốt tương lai con sẽ hiếu thuận - 5

Trẻ thích màu sắc tươi sáng

5 lý do đặc biệt bé thích nhìn chằm chằm vào mẹ, được dạy tốt tương lai con sẽ hiếu thuận - 6

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tầm vóc văn hóa Hồ Chí Minh dưới góc nhìn UNECO

Tầm vóc văn hóa Hồ Chí Minh dưới góc nhìn UNECO

Nhà văn Ôxíp Manđenxtam trong bài “Thăm một chiến sĩ Quốc tế Cộng sản - Nguyễn Ái Quốc” trên tạp chí Ogoniok, số 39, ngày 23-12-1923 đã viết: “Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai”. Dự cảm của Nhà văn Manđenxtam đã đúng khi hơn nửa thế kỷ sau, năm 1987, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã được UNECO công nhậ

Ma Thiên Lãnh

Ma Thiên Lãnh

Đúng là duyên kỳ ngộ! Đang viết dở cuốn tiểu thuyết có phần nói về Gia Long bôn tẩu Nam Kỳ, chuyện kể rằng chỉ vì lời can ngăn không nên dựa vào Pháp để đánh lại Tây Sơn mà Nguyễn Ánh đã giam vợ là bà Phi Yến vào hầm tối ở Côn Đảo. Viết đến đây nghĩ bụng nếu ra được Côn Đảo viếng di tích bà Phi thì hay biết mấy! 40 năm tôi không có dịp quay lại đây kể từ lần đầu tình c