6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời

Dưới đây là những quy tắc mẹ Nhật dạy con ở tuổi dậy thì, rất hữu ích để bố mẹ rút kinh nghiệm và tham khảo thêm.

6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời - 1

Trẻ ở giai đoạn thì là thời điểm đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân cách. Lúc này, trẻ luôn muốn được tự do khám phá bản thân và độc lập trong việc đưa ra quyết định, không muốn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra bất lực trước sự thay đổi của con.

Tuy nhiên, so với bố mẹ ở các quốc gia khác, người Nhật có cách dạy con khác biệt ở tuổi dậy thì. Hầu hết bố mẹ Nhật chủ yếu hướng tới rèn luyện tính tự lập, tính kỷ luật có sự phối hợp giữa xã hội và gia đình, mang đến nhiều lợi ích tích cực.

Dưới đây là những quy tắc mẹ Nhật dạy con ở tuổi dậy thì, rất hữu ích để bố mẹ rút kinh nghiệm và tham khảo thêm, sẽ phần nào giúp cha mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng nhất.

Cho con không gian riêng

6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời - 2

Sẵn sàng chia sẻ với con

6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời - 3

Dạy con giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh

6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời - 4

Vị tha lỗi lầm của con

6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời - 5

Quan tâm đến cảm xúc bên trong

6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời - 6

Dạy con kiến thức sinh sản

6 quy tắc vàng mẹ Nhật dạy con tuổi dậy thì, trẻ trưởng thành tự tin, hạnh phúc một đời - 7

Hạ Mây

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn