Bầu lần 4 nhưng không thăm khám định kỳ khiến thai nhi 39 tuần chui ra từ vết rách tử cung của mẹ

Do không thăm khám định kỳ trong thai kỳ nên khi mang bầu hơn 39 tuần, tử cung của mẹ bầu rách từ vết mổ cũ khiến thai nhi chui ra ổ bụng của mẹ.

Mới đây các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM) đã kịp thời cứu 2 mẹ con sản phụ P.T.K.L. (37 tuổi, ở Nhà Bè, TP. HCM) bị rách tử cung khi mang thai.

Trước đó, sản phụ L. đã có 3 con, trong đó có 1 lần sinh thường, 2 lần sinh mổ. Lần mang bầu thứ 4 này, do chị không thăm khám thai định kỳ nên khi thai 39 tuần 6 ngày bỗng đau bụng vì thế vội đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhập viện, sản phụ L. đã được các bác sĩ thăm khám cẩn thận, nghi vỡ tử cung nên đã được chỉ định mổ khẩn cấp.

Bầu lần 4 nhưng không thăm khám định kỳ khiến thai nhi 39 tuần chui ra từ vết rách tử cung của mẹ - 1

Sản phụ L. nghi vỡ tử cung nên đã được chỉ định mổ khẩn cấp.

Tại phòng mổ, thai phụ xuất huyết âm đạo với màu máu đỏ tươi, lượng máu chảy khoảng 500ml. Sau khi mở thành bụng cho thấy tử cung đã vỡ từ trước. Thai nhi may mắn còn sống, nằm trong bọc ối và bọc ối nằm trong vùng chậu. Ghi nhận tình trạng ối rất ít, có màu vàng xanh.

Rất nhanh chóng sau đó, thai nhi đã được các bác sĩ cắt kẹp rốn và đưa ra ngoài an toàn. Qua kiểm tra, các bác sĩ cũng nhận thấy sản phụ đã bị rách tử cung trước đó theo đường ngang, trùng vị trí sẹo mổ cũ.

Thực tế, thai phụ L. có vết mổ cũ 2 lần sinh nên tử cung ép sát bàng quang. Trong khi đó vết rách tử cung tại vết mổ cũ kéo dài sang hông phải, gần sát niệu quản. Do đó, sau khi lấy em bé ra, khâu phục hồi chỗ vỡ để bảo tồn tử cung, ê kíp còn thấy có dấu hiệu phù nề nên kiểm tra bàng quang; đặt các dụng cụ chuyên biệt để kiểm tra ống niệu quản nhưng may mắn bệnh nhân không tổn thương bàng quang và niệu quản.

Hiện sau 2 ngày trải qua ca mổ đẻ khẩn cấp, tình trạng sức khỏe của sản phụ và bé gái sơ sinh ổn định.

Bầu lần 4 nhưng không thăm khám định kỳ khiến thai nhi 39 tuần chui ra từ vết rách tử cung của mẹ - 2

Trải qua ca mổ đẻ khẩn cấp, tình trạng sức khỏe của sản phụ và bé gái sơ sinh ổn định.

PGS-TS-BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Chủ nhiệm Bộ môn sản phụ khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vỡ tử cung là tai biến sản khoa dễ dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con do mỗi phút các mạch máu vỡ có thể gây mất từ 400-500ml máu. Như vậy, chỉ cần khoảng 10 phút thì sẽ hết máu trong cơ thể dẫn đến tim ngừng đập khiến thai nhi tử vong trước, thai phụ tử vong sau.

Chính bởi sự nguy hiểm này nếu các thai phụ có thai trên vết mổ cũ thì phải đi khám thai định kỳ thường xuyên. Khi thai đủ trưởng thành (37-38 tuần), bác sĩ sẽ cho nhập viện theo dõi để được chỉ định sinh phẫu thuật chủ động. Nhưng trường hợp thai phụ L. nói trên do mẹ bầu không khám thai đầy đủ để được tư vấn, khi nhập viện thì tử cung có sẹo cũ quá sức chịu đựng nên rách vỡ.

Cứ 1.000 ca mang thai từng 1 lần sinh mổ trước đó thì có 5 trường hợp vỡ tử cung, tỷ lệ này tăng 4 lần với người đã có 2 lần mang thai và sinh mổ. Bởi thế thai phụ mang thai khi tử cung đã có vết mổ cũ cần phải đi khám thai và khai báo đầy đủ với bác sĩ để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Riêng những trường hợp đã đẻ mổ 2-3 lần phải được theo dõi kỹ tại các bệnh viện chuyên khoa có bác sĩ có nhiều kinh nghiệm để được thăm khám, tiên lượng trước những yếu tố nguy cơ nhằm kịp thời xử trí.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?