Bỏ khẩu trang vào bồn cầu, cả tháng không cọ rửa cũng chẳng bẩn, không có mùi hôi

Cách làm này rất thiết thực, bạn hãy thử xem nhé!

Khẩu trang dùng một lần hiện nay rất phổ biết, hầu như nhà nào cũng có. Ngoài việc dùng để che chắn, bảo vệ mặt khỏi khói bụi, nắng gắt, bạn cũng có thể dùng khẩu trang một lần để mang lại một số công dụng nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như bạn có thể bỏ khẩu trang dùng một lần vào bồn cầu.

Bồn cầu cần phải cọ rửa thường xuyên để tránh các mảng bám và mùi hôi. Tuy nhiên, nếu bạn dùng tới khẩu trang một lần thì dù cả tháng không cọ rửa thì bồn cầu nhà bạn vẫn sạch sẽ thơm tho, không có mùi hôi.

Cách làm này khá thiết thực và hiệu quả, bạn hãy thử tham khảo nhé!

Bỏ khẩu trang vào bồn cầu, cả tháng không cọ rửa cũng chẳng bẩn, không có mùi hôi - 1

Khả năng thoát khi của khẩu trang tương đối tốt, bên bạn có thể tận dụng tốt ưu điểm này của nó. Đầu tiên, bạn hãy cắt bỏ một đầu của khẩu trang ra.

Bỏ khẩu trang vào bồn cầu, cả tháng không cọ rửa cũng chẳng bẩn, không có mùi hôi - 2

Tiếp theo, hãy lấy một ít vụn xà phòng cho vào trong khẩu trang. Xà phòng có tính kiềm, không chỉ có thể dùng để khử trùng mà còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Xà phòng khi ngâm trong nước sẽ tạo ra bọt, có thể làm sạch vết bẩn và khử mùi hôi đặc biệt của bồn cầu.

Bỏ khẩu trang vào bồn cầu, cả tháng không cọ rửa cũng chẳng bẩn, không có mùi hôi - 3

Tiếp theo, hãy cho thêm một lượng kem đánh răng vào bên trong khẩu trang. Thông thường khi cọ rửa nhà vệ sinh, bạn cũng có thể dùng kem đánh răng vì nó không chỉ chứa chất làm sạch mà còn có chất làm trắng. Khi kết hợp xà phòng và kem đánh răng thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi.

Cuối cùng, hãy buộc phần miệng khẩu trang vừa cắt lại, như vậy là bạn đã tạo ra một chiếc túi đựng chất tẩy rửa đơn giản.

Bỏ khẩu trang vào bồn cầu, cả tháng không cọ rửa cũng chẳng bẩn, không có mùi hôi - 3

Bây giờ chúng ta hãy cho chiếc túi này vào bể chứa nước của bồn cầu thay cho lọ thả bồn cầu được bày bán trên thị trường. Khi xà phòng trong túi gặp nước sẽ được hòa tan, nước xà phòng có thể tẩy sạch vết bẩn, sau khi sử dụng sẽ có mùi thơm của xà phòng.

Thông thường sau khi chúng ta đi vệ sinh, chỉ cần nhấn nút xả nước là nước xà phòng bên trong sẽ được xả ra ngoài theo thành bồn cầu. Mỗi lần xả nước tương đương với một lần cọ rửa bồn cầu nên chúng ta không cần phải cọ rửa bồn cầu mỗi ngày nữa.

Hơn nữa, nước xà phòng xả xuống cũng sẽ có mùi thơm của xà phòng, nhờ đó bên trong bồn cầu sẽ không bị bẩn và có mùi. Phương pháp này rất đơn giản, thiết thực lại hiệu quả, bạn có thể thử xem nhé!

Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra túi thả bồn cầu này thường xuyên. Nếu hết hãy thay kịp thời để phát huy hiệu quả tối đa. Thế nhưng, thỉnh thoảng bạn vẫn cần cọ rửa bồn cầu, nếu không về lâu về dài bồn cầu vẫn sẽ hình thành những mảng bám khó coi. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Natalie Portman: Đóa bạch trà tinh khôi giữa Hollywood hào nhoáng

Natalie Portman: Đóa bạch trà tinh khôi giữa Hollywood hào nhoáng

Natalie Portman - tên tuổi của cô vốn đã được giới điện ảnh đánh giá cao với sự nghiệp rực  rỡ. Không chỉ được tán dương bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mỹ nhân sinh năm 1981 còn sở hữu trí tuệ uyên bác khi tốt nghiệp Đại học Harvard và có chỉ số IQ 140; cô được gọi là "nàng thơ kiêu hãnh nhất Hollywood".

Điện ảnh góp phần gìn giữ ký ức và truyền thống cách mạng

Điện ảnh góp phần gìn giữ ký ức và truyền thống cách mạng

Từ ngày 21 đến 28/7/2026, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước với nhiều tác phẩm điện ảnh tiêu biểu về đề tài cách mạng, góp phần tri ân những người có công và lan tỏa truyền thống yêu nước đến các thế hệ hôm nay. 

"Tiếng chuông 468" - ca khúc tri ân từ đỉnh núi Vị Xuyên

Giữa đại ngàn Vị Xuyên, mỗi khi tiếng chuông từ Đài hương 468 ngân lên, không chỉ núi rừng lắng lại mà trong lòng mỗi người dâng lên niềm xúc động và lòng biết ơn đối với những người lính đã ngã xuống vì từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Từ những cảm xúc mãnh liệt sau chuyến công tác, dự lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, nhà báo, nh

Mẫu Thượng Ngàn” và “Đẹp là một nỗi đau” từ góc nhìn hậu thuộc địa

Mẫu Thượng Ngàn” và “Đẹp là một nỗi đau” từ góc nhìn hậu thuộc địa

Cuối thế kỷ XIX đầu XX, cũng như nhiều nước Đông Nam Á và Đông Á, Việt Nam và Indonesia đều trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây. Trải qua 3/4 thế kỷ kể từ ngày hai đất nước tuyên bố nền độc lập của mình, dấu ấn thuộc địa vẫn còn hiện hữu trên nhiều phương diện, nhưng tinh thần giải thuộc địa cũng chưa bao giờ giảm sút, mà ngược lại, ngày càng mạnh mẽ t