Con dâu bày 2 mâm cỗ đón bố chồng từ bệnh viện về, nhìn những vị khách của con mà tôi tức đỏ mặt
Tôi đẩy chồng vào phòng và đóng cửa lại, ngồi trong phòng khóc, còn mọi người ở bên ngoài vẫn vui mừng chúc tụng nhau.
Con trai tôi có công việc tốt, thu nhập ổn nhưng ít nói và nhút nhát nên 35 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Đến khi con đưa bạn gái về ra mắt thì vợ chồng tôi mừng rỡ và hối thúc chuyện cưới xin gấp.
Sống lâu cùng nhà, tôi mới dần nhận ra con dâu là một người ham chơi bời tụ tập, thích ăn ngon mặc đẹp. Tháng nào con tôi cũng đưa cho vợ 30 triệu, thế nhưng con dâu chi tiêu hoang phí cứ đến cuối tháng kêu hết tiền và lại ngửa tay xin chồng.
Dù có 2 con rồi nhưng tuần nào con dâu cũng hẹn bạn bè đi ăn uống hay dã ngoại. Mỗi lần nhìn thấy con trang điểm và ăn mặc hở hang đi chơi là tôi nhức mắt chịu không nổi. Nhưng tôi chỉ biết nuốt giận vào trong bởi nếu nói ra một lời sẽ khiến mẹ con mâu thuẫn, gia đình bất hòa.
Có những đêm con đi chơi đến tận 12h mới về, người nồng nặc mùi rượu. Tôi nhắc khéo thì con tức giận ném dép và trách nói nhiều. Con trai làm việc ở xa, mỗi tháng về chơi vài ngày, tôi không muốn các con bất hòa nên chẳng dám kể tội con dâu.
Tính chồng tôi thì thẳng thắn và rất nghiêm khắc, nhìn thấy con dâu đi chơi quên việc chăm sóc cháu, ông không nhịn được nên kể hết tội cho con trai biết. Con tôi mắng mỏ vợ vài câu, ai ngờ con dâu tức giận bỏ về ngoại.
Con dâu chi tiêu hoang phí cứ đến cuối tháng kêu hết tiền và lại ngửa tay xin chồng. (Ảnh minh họa)
Suốt 1 tuần vợ chồng tôi vất vả cực nhọc chăm sóc 2 đứa cháu. Chỉ đến khi, con trai tôi nghỉ làm về ngoại đón vợ thì mới chịu về. Sau lần đó, chúng tôi thấy sợ cô con dâu bất trị đó để mặc các con muốn làm gì thì làm. Vợ chồng tôi thật sự mệt mỏi.
Tháng trước, trên đường đi làm về, chồng tôi bị ngã đập đầu xuống đường, kết quả não bị chấn thương nặng. Sau nhiều ngày chữa trị, sức khỏe khá hơn chút nhưng có nguy cơ trở thành người thực vật. Trong nhà không còn nhiều tiền, tôi xin bệnh viện đưa chồng về nhà chăm sóc.
Ngày chồng xuất viện, con trai đang bận việc không thể về được, con dâu bận chăm sóc 2 con nhỏ nên tôi không làm phiền các con. Lúc đẩy chồng vào nhà, tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều người tụ tập ăn uống ở phòng khách.
Nhìn thấy bố mẹ về, con dâu niềm nở chạy ra đón và nói:
“Con biết hôm nay bố xuất viện nên mời bạn bè và anh em bên ngoại đến chia vui. Bố mẹ mau vào ăn cơm”.
Nhìn những người đó mà tôi uất nghẹn cổ họng không nói thành lời, tôi chỉ muốn đuổi tất cả ra khỏi nhà của mình ngay lập tức. Thế nhưng vì thể diện của con dâu nên tôi chỉ nói nhỏ nhẹ:
“Con và mọi người cứ ăn trước đi, mẹ sẽ ăn sau cùng bố”.
Trên đường đi làm về, chồng tôi bị ngã đập đầu xuống đường, kết quả não bị chấn thương nặng. (Ảnh minh họa)
Tôi đẩy chồng vào phòng và đóng cửa lại, ngồi trong phòng khóc, còn mọi người ở bên ngoài vẫn vui mừng chúc tụng nhau. Thì ra nhân lúc bố mẹ vắng nhà, con dâu đưa bạn bè anh em đến nhậu nhẹt cho thoải mái. Do tôi không báo trước sẽ về nên con dâu vẫn vô tư bày tiệc ăn uống linh đình.
Nghĩ đến con trai đang làm việc vất vả kiếm tiền chu cấp cho vợ ăn chơi, tôi liền gọi điện kể tội. Tôi không thể nhịn được nữa. Nghe xong, con tôi nói trong tiếng khóc:
“Con buồn lắm nhưng không biết phải làm sao nữa mẹ ạ? Con làm căng thì vợ chồng sẽ đưa nhau ra tòa, rồi 2 đứa con mỗi người 1 ngả. Bố mẹ già rồi lại phải vất vả nuôi cháu sao? Con khuyên bảo những lời hẳn hoi tốt đẹp mà vợ không nghe. Con không đưa tiền hàng tháng thì vợ đòi bỏ. Con không nói được vợ, để cô ấy làm mưa gió trong nhà khiến bố mẹ phiền đau đầu, con cũng khổ tâm lắm”.
Nghe con nói mà tôi thương vô cùng, không biết phải dạy dỗ con dâu thế nào nữa? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên?
Bình luận