Đêm giao thừa vợ thủ thỉ một câu, tôi liền đưa luôn thẻ lương cho cô ấy giữ

Những ngày sau đó, nhớ vợ, tôi quay về phòng nhưng cô ấy vẫn đẩy ra. Không thể chấp nhận tính trẻ con của vợ, tôi quyết định không xuống thang để khi nào cô ấy hết giận thì tự tìm đến cầu xin chồng được ngủ.

Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm thì mới cưới nhau. Trong quá trình yêu nhau, chúng tôi rất cởi mở trong chuyện vợ chồng. 2 đứa thường xuyên đi nhà nghỉ để đổi gió, chúng tôi chuyển về chung một nhà sống để được gần gũi nhau nhiều hơn.

Do bản thân có nhu cầu khá cao nên tôi coi chuyện chăn gối là liều thuốc an thần của tình yêu. Mỗi khi công việc căng thẳng hay gặp vấn đề rắc rối bên ngoài, về nhà nhìn mặt người yêu và được cô ấy chiều chuộng là quên hết mệt mỏi bức xúc trong ngày.

Tuy bạn gái tôi không đẹp, cũng không đảm đang như những người con gái khác nhưng tôi rất hài lòng mỗi khi được lên giường cùng cô ấy. Bản thân vốn là người đa tình, thích ngắm những người con gái đẹp và có nhiều mối tình trước đó. Nhưng từ ngày được em yêu chiều trong vấn đề chăn gối, tôi không còn khát khao ham muốn ở bên người khác nữa.

Sau mỗi ngày đi làm, tôi cũng không muốn la cà ngoài quán với bạn bè nữa, chỉ muốn được lên giường cùng bạn gái để xả stress sau một ngày làm việc vất vả. Từ ngày yêu cô ấy, tinh thần tôi sảng khoái nên làm việc rất hiệu quả.

Sau khi được thăng chức trưởng phòng, tôi biết bạn gái chính là vận may của mình nên quyết định kết hôn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra từ 3 tháng trước. Đáng lẽ cưới xong, tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm thắm thiết hơn nhưng thực tế lại đi xuống.

Đêm giao thừa vợ thủ thỉ một câu, tôi liền đưa luôn thẻ lương cho cô ấy giữ - 1

Từ ngày được em yêu chiều trong vấn đề chăn gối, tôi không còn khát khao ham muốn ở bên người khác nữa. (Ảnh minh họa)

3 tháng qua đúng là khoảng thời gian khó khăn căng thẳng đối với tôi. Tôi không hiểu vì lý do gì mà vợ không cho chồng đụng chạm vào. Trong đêm tân hôn, sau khi đếm xong tiền mừng, tôi đưa cho cô ấy hết, không giữ lại một đồng nào, vậy mà vợ giận dỗi từ đó trở đi.

Vì muốn có đêm tân hôn ý nghĩa, tôi chủ động làm hòa trước và dỗ dành vợ nhưng bị cô ấy đẩy ra, thậm chí còn ném gối của chồng xuống đất. Tôi có tính sĩ diện cao, bị vợ hắt hủi, tôi cũng chẳng cần và mang gối qua phòng khác ngủ.

Những ngày sau đó, nhớ vợ, tôi quay về phòng nhưng cô ấy vẫn đẩy ra. Không thể chấp nhận tính trẻ con của vợ, tôi quyết định không xuống thang để khi nào cô ấy hết giận thì tự tìm đến cầu xin chồng được ngủ.

Ban ngày vợ tươi cười, đối xử tốt với chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà đêm về cô ấy lạnh nhạt, ruồng bỏ chồng, vài lần tôi hỏi lý do mà vợ không chịu nói làm tôi chán chẳng muốn nói nữa.

Vậy là suốt 3 tháng nay, chúng tôi mỗi người ngủ một nơi, lúc đầu tuy khó ngủ nhưng rồi cũng quen dần.

Năm nay là Tết đầu tiên, quê tôi có tục lệ những đôi nào cưới nhau phải đi Tết mới trong năm đầu. Mẹ đã chuẩn bị đồ cho vợ chồng tôi đi Tết và mấy ngày vừa qua, chúng tôi đã đi Tết anh em họ hàng gần như là xong. Sang năm mới, chúng tôi sẽ chỉ đi chơi mấy nhà họ hàng ở gần nữa là làm tròn bổn phận trách nhiệm làm cháu.

Đêm giao thừa, gia đình quây quần bên mâm cơm sum họp, vợ tôi rất phấn khởi và khen Tết quê nội vui và ý nghĩa. Cô ấy hứa với cả nhà là năm sau cũng về chung vui với mọi người.

Đêm giao thừa vợ thủ thỉ một câu, tôi liền đưa luôn thẻ lương cho cô ấy giữ - 2

Tôi có tính sĩ diện cao, bị vợ hắt hủi, tôi cũng chẳng cần và mang gối qua phòng khác ngủ. (Ảnh minh họa)

Mấy đêm trước, tôi và vợ ngủ cùng giường nhưng không ai chạm vào ai. Đêm giao thừa, thấy vợ vui nên tôi chủ động chạm vào cô ấy trước. Không ngờ vợ còn mạnh mẽ mãnh liệt hơn chồng, cô ấy thủ thỉ bên tai tôi:

“Anh biết tại sao em giận anh lâu đến vậy không? Đêm tân hôn, anh nói là tiền anh làm ra nhiều nên giữ hết và mỗi tháng đưa vợ 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt, khi nào có con thì chi thêm 10 triệu. Anh bảo bản thân làm ra tiền thì dư khả năng giữ tiền, không cần vợ giữ hộ.

Nghe anh nói mà em buồn vô cùng, có cảm giác bản thân lấy chồng như là đi làm giúp việc cho anh. Cứ nghĩ đến điều đó là em hận không muốn gần gũi với chồng. Đêm nay là ngoại lệ, em sẽ chiều chồng một lần”.

Nói xong, cô ấy lao vào chồng như con thiêu thân và tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như đêm giao thừa. Sau khi vợ chồng thỏa mãn chuyện chăn gối, tôi đưa thẻ lương cho vợ giữ, tôi nói:

“Không ngờ vì cái thẻ này mà vợ chồng mình giận nhau 3 tháng ròng rã. Không có tiền anh còn sống được, không có em thì đời anh tan nát. Sau này, có gì em phải nói cho chồng biết, không được giận dỗi thế làm gia đình căng thẳng lắm, em có biết không?”.

Những nụ hôn ngọt ngào và lời nói nhẹ nhàng của vợ làm tôi có một năm mới thật tuyệt vời.

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh