Đến đón cháu nội nhưng cô giáo nói không có ai tên như vậy, biết sự thật tôi giao hết tài sản cho con gái

Hôm đó, tôi đến trường sớm để đón cháu nhưng đứng chờ mãi mà không thấy cháu ra.

Sau khi con dâu sinh con, tôi đã đến nhà con trai ở để chăm sóc cho con dâu và cháu nội. Trong suốt thời gian con dâu ở cữ, tôi đã thức khuya dậy sớm để lo liệu mọi thứ. Khi con dâu đi làm lại, tôi trở thành người chăm sóc chính cho cháu nội.

Cứ như thế, tôi đã chăm cháu nội trong suốt 3 năm đầu đời. Khi việc chăm sóc cháu nhàn rỗi hơn thì con dâu lại gọi bố mẹ con bé đến để thay tôi, buộc tôi phải về quê.

Dù rất không muốn, nhưng khi ông bà thông gia đến nhà, tôi không thể làm gì khác ngoài việc rời đi trong sự uất ức. Tôi cảm thấy như bị cướp đi công sức mà mình đã bỏ ra, nhưng con trai và con dâu dường như không hề hiểu cho nỗi lòng của tôi. Ấy thế mà khi tôi tới chăm sóc con gái và cháu ngoại, con dâu lại phàn nàn, oán trách bảo tôi chỉ lo cho cháu ngoại mà không chăm cháu nội.

Đến đón cháu nội nhưng cô giáo nói không có ai tên như vậy, biết sự thật tôi giao hết tài sản cho con gái - 1

Khi cháu nội khôn lớn, vợ chồng con trai lại đẩy tôi về quê và đón ông bà thông gia tới. (Ảnh minh họa)

Khi tôi chăm cháu ngoại được hơn một năm, con dâu lại chuẩn bị sinh con thứ 2. Khi đó, con trai đề nghị tôi tới giúp với lý do ông bà ngoại đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt nên không chăm cháu được. Một lần nữa, tôi lại đến nhà con trai để giúp đỡ.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên đến nhà con trai, nó đã nhờ tôi đến trường tiểu học đón cháu. Khi đó, con trai chỉ vội vàng thông báo về lớp học của cháu mà không kịp hướng dẫn chi tiết cho tôi, vì đang vội đi làm.

Hôm đó, tôi đến trường sớm để đón cháu nhưng đứng chờ mãi mà không thấy cháu ra. Lo lắng, tôi đã hỏi một giáo viên về tên và lớp của cháu. Tuy nhiên sau khi tra cứu, cô giáo ấy lại nói rằng không có ai tên là Nguyễn Anh Dũng cả. Điều này khiến tôi vô cùng bối rối, vội vàng nhờ cô giáo kiểm tra lại. Sau đó, cô giáo nói rằng trong lớp mà tôi nói có một học sinh tên là Trần Anh Dũng.

Tôi lập tức gọi điện cho con trai, và nó ngượng ngùng thừa nhận rằng do sáng đi làm vội quá nên quên không nói với tôi chuyện đã đổi họ cho con. Sau đó, nó nhanh chóng cúp máy với lý do bận việc.

Không tin nổi vào tai mình, tôi tiếp tục gọi cho con dâu để xác nhận thông tin. Con dâu tỏ ra không hài lòng và yêu cầu tôi đợi ở đó rồi sẽ đến trường đón con. Khi con dâu đến và nhận cháu từ tay giáo viên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, con dâu liền buông lời trách móc tôi:

- Mẹ, sao có mỗi việc đón cháu mà mẹ cũng không làm được thế. Mẹ nhớ kỹ nhé, cháu nội mẹ tên là Trần Anh Dũng chứ không phải là Nguyễn Anh Dũng.

Đến đón cháu nội nhưng cô giáo nói không có ai tên như vậy, biết sự thật tôi giao hết tài sản cho con gái - 2

Con dâu trách móc tôi, nhất quyết không đổi lại họ cho cháu nội tôi. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với các con, hỏi lý do tại sao lại đổi họ cho cháu nội của tôi, tại sao lại để thằng bé theo họ mẹ mà không theo họ bố. Con dâu thản nhiên đáp:

- Thời buổi nào rồi mà còn quan trọng chuyện đó ạ mẹ. Con trai con, con có quyền quyết định thằng bé theo họ gì.

Con trai tôi cũng nói thêm nào:

- Thằng bé theo họ nào thì cũng là cháu nội của mẹ cơ mà. Với lại, việc thằng bé mang họ của mẹ sẽ giúp nó có thể thừa hưởng tài sản từ ông bà ngoại nhiều hơn.

Nghe những lời con nói, nghĩ tới những nỗ lực mà vợ chồng tôi đã dành cho con trai, để rồi giờ cháu nội lại mang họ người khác, tôi không hỏi đau lòng. Tôi lập tức yêu cầu con trai đổi họ lại cho cháu, nếu không, tôi sẽ ngừng hỗ trợ tài chính cho gia đình con.

- Các con gặp khó khăn, bố mẹ hỗ trợ cho các con 8 triệu mỗi tháng để trả góp căn nhà này. Nếu con không đổi lại họ cho cháu nội mẹ thì bố mẹ sẽ cắt đứt khoản trợ cấp này và để lại hết tài sản cho em gái con.

Nghe tôi nói vậy, con trai tức giận lắm. Cả con trai và con dâu đều nhất quyết không đổi họ lại cho cháu nội của tôi, thậm chí bảo tôi trơ tráo và dọa dẫm nếu tôi giao toàn bộ tài sản cho con gái thì đừng trông cậy vào chúng nó khi về già.

Sau khi nghe những lời cay nghiệt của chúng, tôi hoàn toàn tan nát cõi lòng. Tôi thu dọn đồ đạc và trở về quê nhà, quyết định trao toàn bộ tài sản cho con gái. Thay vì trông cậy vào đứa con trai không biết ơn để phụng dưỡng mình lúc tuổi già, tốt hơn là trông cậy vào đứa con gái biết quan tâm chăm sóc mình lúc tuổi già.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Danh sách chiến thắng của Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 đã phác họa một bức tranh đầy tự hào về nghệ thuật biểu diễn nước nhà, nơi các nghệ sĩ không chỉ chứng minh được năng lực làm chủ kỹ thuật cá nhân, tư duy sản xuất hiện đại mà còn thể hiện rõ trách nhiệm công dân. Đồng thời, sự hài hòa giữa tính học thuật và đại chúng trong các tác phẩm được vinh danh tiếp tục khẳng

Giải Cống hiến năm 2026: Ghi dấu hành trình bứt phá của âm nhạc và thể thao nước nhà

Giải Cống hiến năm 2026: Ghi dấu hành trình bứt phá của âm nhạc và thể thao nước nhà

Lễ trao giải Cống hiến năm 2026 - Vì một Việt Nam rạng rỡ do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tối 15/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là mùa giải Cống hiến lần 20 được tổ chức và là mùa thứ ba được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

iPhone Ultra sẽ là thất bại của Apple?

iPhone Ultra sẽ là thất bại của Apple?

Dù được dự đoán sẽ tạo cú hích lớn, iPhone Fold vẫn đối mặt nhiều thách thức về thiết kế, phần mềm và trải nghiệm thực tế, khiến khả năng thành công chưa hoàn toàn chắc chắn.

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Thảng hoặc cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ. Đó là lúc ai đó cũng vì cái tôi của mình lớn quá, thành ra tranh cãi. Có cuộc ra mắt sách, do khinh thị nên đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên, xô xát văn chương cũng đáng yêu thôi. Cãi cọ chửi nhau một hồi rồi ngồi vào bàn nhậu, lát sau say lại ôm nhau tu tu khóc, rồi buông bỏ…