Cô gái bị "ném đá" vì mặc váy có phần cổ xẻ sâu tới rốn

Cô gái ăn mặc hở bạo, để lộ vùng da lớn và nửa vòng 1 khiến nhiều người bất bình.

Cô gái bị "ném đá" vì mặc váy có phần cổ xẻ sâu tới rốn - 1

Hình ảnh của Tahlia Skaines thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý.

Mới đây, một cô gái người Úc đã gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh về trang phục "bốc lửa" cô mặc khi dự đám cưới của một người bạn. Chiếc váy có phần cổ xẻ sâu tới rốn, để lộ vùng da lớn và nửa vòng 1, khiến nhiều người xem phải ngỡ ngàng.

Theo tờ New York Post đưa tin, Tahlia Skaines (29 tuổi) là một người có ảnh hưởng ở Úc với hơn 800.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Gần đây cô nàng đã chia sẻ hình ảnh trang phục dự tiệc cưới trên Instagram.

Trong ảnh, cô mặc một chiếc váy màu trắng kem với thiết kế đục lỗ và cổ chữ V sâu tới rốn. Hai phần vải ở ngực chỉ được nối bằng một sợi dây mảnh, để lộ vùng da lớn và nửa vòng một đầy đặn. Phần chân váy xẻ cao đến đùi, giúp Tahlia khoe khéo đôi chân dài.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người hâm mộ tán thưởng: "Quá đẹp", "Thật quyến rũ", "Cô sẽ nổi bật nhất đám cưới!". 

Tuy nhiên, không ít người cho rằng trang phục của Tahlia Skaines vô cùng phản cảm, không phù hợp để xuất hiện tại đám cưới.

Một số cư dân mạng bình luận thẳng thắn: "Nếu đây là đám cưới của tôi, tôi sẽ lịch sự đề nghị cô ấy thay đồ hoặc mời cô ấy rời đi", "Quy tắc đầu tiên khi dự đám cưới là đừng lấn át cô dâu", "Cô ấy đến để so kè xem ai đẹp nhất với cô dâu sao?", "Chắc chắn là mặc như vậy để thu hút sự chú ý rồi", "Cô nàng này âm mưu gì ở đây vậy? Có bạn bè như thế này thì cần gì phải có kẻ thù nữa", "Nghiêm túc đấy à? Kể cả khi không có quy định về trang phục, bạn có quên rằng ngày này không phải là của bạn không? Bạn mặc một chiếc váy gần giống hệt cô dâu, chỉ khác là hở hang lố bịch hơn nhiều thôi!", "Ngay cả khi cô dâu chấp thuận cho bạn mặc đồ trắng, hãy tỏ ra đẳng cấp và đừng mặc chiếc váy "giải trí" như thế. Thật là một sự xuất hiện khó chịu cho một đám cưới, ngay cả khi bạn có thân hình tuyệt đẹp!". 

Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên những người có tầm ảnh hưởng gây tranh cãi về trang phục khi dự đám cưới. Trước đó, Isabella Mathers, một cô gái có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, cũng bị chỉ trích vì mặc một chiếc váy rất giống váy cưới của cô dâu. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng giải thích rằng, chiếc váy của mình màu hồng chứ không phải màu trắng và đám cưới hôm đó không có yêu cầu về trang phục. 

Tư Tuyền (Theo NYP)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hình ảnh Bác Hồ ở Ấn Độ

Hình ảnh Bác Hồ ở Ấn Độ

Tượng Bác Hồ ở New Delhi không gợi nhắc chiến tranh mà gợi nhớ khát vọng độc lập gắn liền với hòa bình và phẩm giá con người. Sự hiện diện của tượng đài Bác Hồ ở New Delhi nhắc lại tinh thần đoàn kết giữa Việt Nam và Ấn Độ, gợi nhớ tình cảm sâu nặng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh tụ Ấn Độ Jawaharlal Nehru, gợi nhớ tình cảm của Nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Sự kiện tại xứ Catalan cuối tuần qua vắng bóng các ngôi sao của Aprilia trên bục podium nhưng đã chứng kiến một cuộc đua nhiều cung bậc cảm xúc, đầy hỗn loạn với 2 vụ tai nạn “lạnh sống lưng” dẫn đến cờ đỏ. Sau gần 1,5 tiếng tranh tài, “gà nhà” của Valentino Rossi đã trở lại vị trí số 1 sau gần 3 năm chờ đợi.

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th