Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn

Đừng để con trai lớn lên thành "người xa lạ"! 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, trong những gia đình có mối quan hệ mẹ con khăng khít, các bà mẹ vẫn âm thầm là hậu phương, là bệ phóng vững chắc giúp trẻ tự tin bước vào cuộc sống. Mẹ vừa là người chăm sóc, bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu.

Khi trẻ gặp khó khăn hay trải qua những giai đoạn thử thách, sự hiện diện của mẹ có thể tạo ra một cảm giác an toàn và ổn định. Đồng thời, mẹ biết khi nào nên lùi lại để trẻ tự khám phá và khi nào cần tiến lên để đưa ra sự hỗ trợ cần thiết. Và để làm được điều này, mẹ cũng cần có bí quyết riêng.

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 1

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 2

Hãy là “thùng rác cảm xúc” của con thay vì là “người chỉ huy” 

Nhiều bà mẹ mắc sai lầm khi chuyển sang chế độ thuyết giảng. Ví dụ, trẻ nói "Hôm nay con thua bóng rổ," người mẹ vô thức đáp lại "Đó là lỗi của con vì đã không tập luyện."

Hay "Hôm nay con vừa đánh nhau với bạn cùng lớp," người mẹ phản hồi "Con lại gây chuyện gì vậy?" Với những cuộc trò chuyện này, hầu hết đứa trẻ không muốn nói chuyện nữa.

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 3

Vậy những bà mẹ thông minh nên làm gì?

Mẹ biến mình thành "chiếc hộp chứa cảm xúc." Khi con phàn nàn, phản ứng đầu tiên là "Chơi bóng thua, con có thấy bực bội không?" hay "Mẹ hiểu cảm giác của con." Bằng cách này nhằm thấu hiểu, giúp trẻ nhận thấy rằng cảm xúc của mình là hợp lệ và được tôn trọng.

Khi trẻ bình tĩnh lại, mẹ nhẹ nhàng hướng dẫn. Nhờ đó, con cảm thấy "là chính mình" và sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ sâu kín.

Vì vậy, người mẹ thông thái sẽ lắng nghe nhiều, nói ít, và không vội ngắt lời con. Theo đó, lắng nghe là một kỹ năng, cũng như truyền cho trẻ hiểu rằng mẹ thực sự quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của mình. 

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 4

Hãy là “thùng rác cảm xúc” của con thay vì là “người chỉ huy”.

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 5

Hãy buông tay khi đến lúc phải buông tay, nhưng cho con biết rằng "ở đây là nhà"

Nhiều bà mẹ cho biết, điều khó khăn nhất đối với họ là tìm được sự cân bằng phù hợp. Nếu kiểm soát quá chặt chẽ, hầu hết trẻ sẽ cảm thấy ngột ngạt và thiếu tự do. Trong khi đó, nuôi dạy quá thoải mái, mẹ lại lo lắng rằng con sẽ đi chệch hướng, không biết cách tự lập.

Những bà mẹ thông thái biết cách quản lý con cái một cách linh hoạt. Mẹ nắm tay con qua đường hồi tiểu học, dõi theo con qua những năm tháng trung học cơ sở, và đứng từ xa dõi theo bóng lưng con khi vào trung học phổ thông.

Sau khi con trưởng thành, tất cả những gì còn lại là câu nói nhẹ nhàng "Nếu hết tiền, thì báo cho mẹ biết." Quá trình buông bỏ dần dần này giúp trẻ trải nghiệm cả sự tự do lẫn trách nhiệm, tạo ra không gian an toàn để trẻ biết rằng luôn có mẹ bên cạnh để hỗ trợ bất cứ khi nào cần.

Đặc biệt quan trọng, đừng cãi vã vì những chi tiết nhỏ nhặt. Đôi khi phòng trẻ bừa bộn cũng chẳng sao, hay trẻ tất lệch màu cũng ổn. Hãy tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng, như làm bạn với con và tạo ra sự an toàn. 

Thay vì chỉ chú ý vào những điều nhỏ nhặt, hãy khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và tự đánh giá hành động của mình. Đồng thời, để trẻ hiểu rằng hoàn hảo không phải là điều cần thiết, quan trọng hơn là quá trình học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm.

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 6

Hãy buông tay khi đến lúc, nhưng cho con biết rằng "ở đây là nhà".

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 7

Sống một cuộc sống tuyệt vời và làm gương tốt cho con 

Nhiều bà mẹ hết lòng vì con mà quên đi việc chăm sóc bản thân. Mẹ nghĩ rằng việc dành toàn bộ thời gian cho con cái là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu thương. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc quên mất chính mình.

Nếu một người mẹ có sở thích riêng, khiêu vũ vào cuối tuần, học vẽ, hay đơn giản là uống trà với bạn bè, con cái sẽ nhìn nhận theo hướng tích cực. Theo tâm lý học, những người có cá tính năng động, thú vị sẽ dễ dàng truyền đi sự tích cực cho người hác hơn là trạng thái u ám, nhàm chán. 

Hình ảnh của mẹ là nguồn cảm hứng, tấm gương cho trẻ về việc theo đuổi đam mê và sống hết mình.

Thực ra, mối quan hệ mẹ con cũng giống như thả diều, nếu kéo căng dây quá, diều sẽ không bay cao, nhưng nếu biết cách điều chỉnh dây hợp lý, sẽ giúp diều bay cao hơn. Chìa khóa nằm ở sức mạnh khó nắm bắt đó. Sự cân bằng này giúp trẻ phát triển tự lập, tạo ra một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ.

Đừng để con trai lớn lên thành người xa lạ, 3 điều mẹ thông thái nên làm, học ngay bây giờ vẫn chưa muộn - 8

Hình ảnh của mẹ là nguồn cảm hứng, tấm gương cho trẻ về việc theo đuổi đam mê.

Nếu người mẹ đạt được ba điều này: Duy trì sở thích cá nhân, tạo không gian cho con tự do khám phá và xây dựng lòng tin, sẽ là người thầy hướng dẫn con đi đường đúng đắn.

Khi mẹ vui vẻ và khỏe mạnh, sẽ có đủ năng lượng và cảm hứng để nuôi dạy con tốt nhất. Hãy để trẻ nhìn thấy mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, luôn khao khát học hỏi và phát triển. Điều này giúp trẻ phát triển lành mạnh, hình thành những giá trị sống tích cực, trở thành những con người tự tin và biết yêu thương bản thân.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tôi đi vẽ ở… Vĩnh Long

Tôi đi vẽ ở… Vĩnh Long

Một ngày trung tuần tháng 7, sau khi tỉnh Vĩnh Long mới đi vào hoạt động (sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre), tôi có dịp đi cùng một số văn nghệ sĩ của tỉnh Vĩnh Long mới rủ nhau đi thực tế sáng tác tại một địa bàn nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Vĩnh Long hơn 80 cây số nhưng vẫn nằm trong địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Nữ nghệ sĩ tài sắc song toàn và mối tình cuối đời đẹp như mơ

Nữ nghệ sĩ tài sắc song toàn và mối tình cuối đời đẹp như mơ

Cách đây nhiều năm, trong một lần đến viện dưỡng lão ở Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thăm người quen đang sống ở đây, tình cờ, tôi nhìn thấy một bà cụ già yếu đang tiếp một vài nghệ sĩ điện ảnh vào thăm. Khách của cụ thì tôi nhận ra vì đều là những gương mặt nghệ sĩ quen biết. Nhưng cụ thì tôi thấy xa lạ.

Trung thu “Vầng trăng yêu thương” 2025 - Hành trình kết nối cộng đồng

Trung thu “Vầng trăng yêu thương” 2025 - Hành trình kết nối cộng đồng

Chương trình do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM, Ban công tác xã hội Chùa Kỳ Quang II, Khoa Quản trị kinh doanh – Marketing (Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM) và Ban điều hành khu phố 1 phường Trung Mỹ Tây tổ chức tại 2 địa điểm: chùa Kỳ Quang 2 và Khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.