Trung thu “Vầng trăng yêu thương” 2025 - Hành trình kết nối cộng đồng
Chương trình do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM, Ban công tác xã hội Chùa Kỳ Quang II, Khoa Quản trị kinh doanh – Marketing (Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM) và Ban điều hành khu phố 1 phường Trung Mỹ Tây tổ chức tại 2 địa điểm: chùa Kỳ Quang 2 và Khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.
Nhiều hoạt động trong chương trình Trung thu “Vầng trăng yêu thương” 2025 diễn ra trong chiều 5/10/2025 (ngày 14/8 âm lịch) đã đem đến một mùa trung vui vẻ, ấm áp, chọn vẹn yêu thương cho gần 500 em nhỏ tham dự chương trình. Đây không chỉ là hoạt động xã hội thiện nguyện mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn cao cả của cộng đồng – đó là hình trình lan tỏa và kết nối những trái tim yêu thương vì tương lai trẻ thơ.
Ban Tổ chức và các nhà hảo tâm vui Trung thu cùng trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại chùa Kỳ Quang 2.
Không khí rộn ràng, hân hoan của chương trình “Vầng Trăng Yêu Thương” ngay từ khi bắt đầu đã thu hút gần 200 em nhỏ đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang 2. Các bé cùng tham gia trang trí sân khấu, lắp đèn lồng, tô son điểm phấn, chuần bị trang phục biểu diễn… Niềm vui toát lên từng khuôn mặt trẻ thơ khi tham gia các hoạt động vui chơi; biểu diễn văn nghệ, rước đèn; phá cỗ Trung thu cùng các mạnh thường quân và các tình nguyện viên. Các hoạt động tập thể vui nhộn giúp các em vơi nhẹ nỗi buồn thân phận khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Các bé gái tại Chùa Kỳ Quang 2 biểu diễn tiết mục “Em đi xem hội trăng rằm”.
Cùng với món quà tinh thần đầy ý nghĩa, mỗi em nhỏ tại chùa còn nhận được một được phần quà gồm: ba lô học sinh, bánh trung thu, sữa, bánh kẹo, trái cây và đèn ông sao. Ngoài ra, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM còn gửi tặng riêng nhà chùa các vật phẩm: Bánh Trung thu, sữa tươi, sữa bột, bột ăn dặm, các loại sữa tắm, dầu gội dành cho trẻ em nhằm giúp nhà chùa chăm sóc các bé tốt hơn.
Đại đức Thích Quang Hải, Tổng lãnh sự Thái Lan tãi TP.HCM – bà Wiraka Moodhitaporn cùng các nhà tài trợ tặng quà Trung thu cho trẻ em mồ côi chùa Kỳ Quang 2.
Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Moodhitaporn xúc động chia sẻ: “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Tổ chức chương trình Vầng trăng yêu thương, cùng toàn thể các nhà tài trợ và mạnh thường quân của Chùa Kỳ Quang. Với người dân Thái Lan, dịp lễ này cũng mang những giá trị nhân ái và phụng sự cộng đồng – được khơi nguồn cảm hứng từ di sản của các vị Quốc vương khả kính. Thông qua Dự án Tình nguyện Hoàng gia, chúng ta được nhắc nhở rằng, từng hành động nhỏ của lòng nhân ái đều có thể thắp sáng niềm tin và hy vọng trong trái tim của những người xung quanh. Hy vọng chương trình sẽ tỏa sáng trong trái tim các em, mang đến cho các em nụ cười, ước mơ và nguồn cảm hứng để trưởng thành khỏe mạnh, hạnh phúc và đầy hứa hẹn”.
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, anh Nguyễn Việt Trung và cô Thúy Hà thay mặt BTC và các nhà tài trợ tặng quà cho em nhỏ.
Chùa Kỳ Quang 2 hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 200 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi. Trung thu là dịp giúp các em được giao lưu, chia sẻ và đón nhận tình yêu thương của cộng đồng. Sự quan tâm, chia sẻ dành cho những tâm hồn non nớt, dễ bị tổn thương góp phần lan tỏa tình yêu thương, tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Cùng cất cao tiếng hát “Đèn ông sao”.
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu – Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho biết, Chùa Kỳ Quang có 2 cơ sở (Kỳ Quang và Kỳ Quang 2) hữu duyên trở thành một mái ấm nuôi dưỡng các em nhỏ cơ nhỡ trong đó có nhiều trẻ bị khuyết tật, bị người thân bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. Từ cánh cửa nhà chùa, nhiều em đã lớn lên, thành gia lập thất và có công việc ổn định, có ích cho xã hội ở nhiều lĩnh vực. Đó cũng chính là động lực to lớn để nhà chùa tiếp tục hành trình thiện nguyên nuôi dưỡng các em bé không nơi nương tựa.
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu – Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vui Trung thu cùng các em nhỏ.
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam thay mặt Ban Tổ chức cảm ơn các nhà hảo tâm, các văn nghệ sĩ đã đồng hành cùng chương trình: “Chúng ta cùng lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Tôi hy vọng rằng, qua chương trình hôm nay, mỗi phần quà, mỗi nụ cười sẽ là một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng niềm vui và gieo thêm hạt giống yêu thương trong lòng các em”.
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân thay mặt BTC nhận món quà tài trợ từ TLS quán Thái Lan tại TP.HCM.
Cũng trong tối 5/10, chương trình “Vầng trăng yêu thương” tiếp nối hành trình trình đến với 300 em thiếu nhi Khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây,TP.HCM Với chủ đề: “Kết nối cộng đồng - chắp cánh ước mơ trẻ thơ”. Thông qua các hoạt động lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, rước đèn Trung thu… góp phần tôn vinh giá trị văn hóa; tinh thần đoàn kết của các nhóm cộng đồng cư dân trong công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Tiết mục văn nghệ do các bé Khu phố 1, phường Trung Mỹ tây biểu diễn.
Tại đây, 300 phần quà đã được trao đến tận tay các cháu thiếu nhi từ nguồn ủng hộ của bà con khu phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Phát biểu tại đêm hội “Vầng trăng yêu thương”, ông Nguyễn Viết Lưỡng – Bí thư Chi bộ khu phố 1 chia sẻ: “Chúng ta đã làm nên một ngày hội thật ý nghĩa - ngày hội của các em thiếu nhi. Tết Trung thu không chỉ là dịp để các em vui chơi, giải trí mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tôi hy vọng các bậc phụ huynh, các cấp chính cùng chung tay tạo nên một môi trường giáo dục thật sự lý tưởng, nơi các em không chỉ được học tập mà còn được vui chơi, rèn luyện để phát triển toàn diện. Nhất là đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.
Cả khu phố cùng chuẩn bị Trung thu cho các cháu.
Cũng trong chương trình này, Ban Tổ chức đã dành tặng 25 phần quà đặc biệt cho 25 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và lòng nhân ái từ cộng đồng và các nhà hảo tâm.
Ban Tổ chức tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
Đại diện nhà tài trợ, anh Nguyễn Việt Trung – Giám đốc công ty Hoa, cây cảnh Phú Quý nhấn mạnh, chương trình “Vầng trăng yêu thương” thực sự trở thành cây cầu kết nối yêu thương của cộng đồng dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
Một số hình ảnh trong chương trình Trung thu “Vầng trăng yêu thương”:
Các thầy cô và sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị kinh doanh – Marketing Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM - chụp lưu niệm cùng BTC tại chùa Kỳ Quang.
Cùng em vui tết Trung thu.
Tiết mục “Cây đa quán dốc” do các bé tại chùa Kỳ Quang 2 biểu diễn.
Sinh viên khoa quản trị kinh doanh -Marketing biểu diễn tiết mục “Mashup Trung Thu” và Ếch “ngoài” đáy giếng.
Nhà hảo tâm tự tay bày cỗ Trung thu cho trẻ em mồ côi tại chùa Kỳ Quang 2.
Tình nguyện viên vui Trung thu cùng các bé tại Khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Tối 2/10, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành,...
Bình luận