Mẹ chi 23 triệu đồng/10 giờ học cách rèn con tự ngủ, bé 3 tháng tuổi khóc ròng đến tử vong

Thấy con nằm im, người mẹ tưởng rằng con đã ngủ. Thế nhưng khi trở vào, em bé đã tử vong.

Nằm sấp khi ngủ là một tư thế ngủ vô cùng nguy hại dành cho các bé sơ sinh. Trường hợp mới đây xảy ra với 1 bé sơ sinh ở Quảng Đông (Trung Quốc) vẫn khiến nhiều người rùng mình khi nhắc lại.

Theo chia sẻ, em bé 3 tháng tuổi xấu số được mẹ đặt nằm sấp trong cũi để rèn tự ngủ theo phương pháp Cry It Out. Sau khi đặt con nằm ở đó, người mẹ đã ra khỏi phòng và tham gia vào nhóm livestream để nhận hướng dẫn từ một trung tâm đào tạo rèn trẻ tự ngủ. Trung tâm này đã thu phí 6.999 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng) trong khoảng 10 ngày, mỗi ngày 1 giờ để hướng dẫn người mẹ rèn con tự ngủ bằng tư thế nằm sấp.

Mẹ chi 23 triệu đồng/10 giờ học cách rèn con tự ngủ, bé 3 tháng tuổi khóc ròng đến tử vong - 1

Thế nhưng khi đứa trẻ khóc suốt 1 tiếng đồng hồ, người hướng dẫn vẫn khuyên bà mẹ kiên nhẫn chờ đợi, con sẽ tự nín khóc. Suốt hơn 1 giờ đồng hồ nhìn con qua màn hình camera thấy bé khóc ngặt, người mẹ đã sốt ruột hỏi chuyên gia cũng như các bà mẹ có mặt trong nhóm livetream rằng "Có ai không? Tôi lo lắng quá. Con tôi vừa ngủ nhưng đã giật mình tỉnh dậy và không ngủ nữa, bé đang khóc. Tôi có nên vào đặt con nằm ngửa lại không? Tôi đang đứng trước cửa phòng con rồi, tôi sợ bé sẽ bị nghẹt thở mất".

Thế nhưng người được cho là giáo viên hướng dẫn và tất cả các bà mẹ đều im lặng, không trả lời, thậm chí có người vẫn trấn an chị rằng bé khóc là bình thường trong quá trình rèn tự ngủ. Quả đúng như vậy, một lúc sau bà mẹ đã không thấy con khóc và cũng không cựa quậy nữa nhưng lại nghĩ rằng bé đang ngủ. Khoảng 3h chiều, đến cữ uống sữa người mẹ mới vào thì phát hiện con đã ngưng thở, môi tím tái nên đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

"Con tôi đã chết. Con không còn thở nữa, môi con chuyển sang màu tím. Tôi phải làm gì bây giờ. Đã gần 1 giờ trôi qua kể từ khi con nín khóc. Mẹ chồng tôi đã đưa con đi cấp cứu. Làm sao tôi có thể đối diện được với chuyện này?" - bà mẹ nhắn tin chia sẻ với trung tâm.

Câu chuyện đau lòng khiến cư dân mạng xôn xao và nhiều người rơi nước mắt.

Tư thế quỳ gối nằm sấp để ngủ là tư thế mà rất nhiều trẻ sơ sinh yêu thích. Thậm chí các bậc cha mẹ thấy con nằm ngủ như thế vẫn sẽ để yên bởi trông bé mông to, mặt phúng phính rất đáng yêu. Tuy nhiên, mẹ có biết tư thế này đem đến nhiều nguy hiểm với trẻ, nhất là trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.

Theo khuyến cáo từ hiệp hội Nhi khoa, trẻ sơ sinh nên nằm ngửa khi ngủ bởi đây là tư thế an toàn nhất, giảm nguy cơ mắc hội chứng đột tử (SIDS) ở trẻ sơ sinh.

Mẹ chi 23 triệu đồng/10 giờ học cách rèn con tự ngủ, bé 3 tháng tuổi khóc ròng đến tử vong - 2

Ảnh minh họa

Ngoài ra, khi cho con đi ngủ, mẹ cần nhớ các quy tắc:

Trẻ nên được ngủ trong môi trường an toàn

Theo tiến sỹ James McKenna, bác sỹ khoa nhi tại bệnh viện bang California thì việc cho trẻ sơ sinh ngủ cùng phòng với bố mẹ hay người thân sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ gặp phải SIDS. Nếu bé thường xuyên được ngủ cùng mẹ sẽ tạo điều kiện để 2 mẹ con được tiếp xúc gần gũi hơn, đồng thời mẹ cũng dễ dàng theo dõi, quan sát các biểu hiện và thay đổi của bé hơn.

Ngoài ra, đối với những em bé được nuôi bằng sữa mẹ, có cha mẹ là người không hút thuốc, uống rượu và không chịu ảnh hưởng của các chất kích thích thì nguy cơ gặp phải hội chứng này cũng giảm đi khá nhiều. Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ trẻ bị đột tử khi ngủ tăng lên khi phải sống trong môi trường chật chội, cha mẹ luôn trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng.

Mẹ chi 23 triệu đồng/10 giờ học cách rèn con tự ngủ, bé 3 tháng tuổi khóc ròng đến tử vong - 3

Ảnh minh họa

Tuyệt đối tránh việc để bé bị ngã khi đang ngủ

Sofa là môi trường ngủ duy nhất mà số trẻ sơ sinh đột tử do SIDS tăng lên trong những năm gần đây, với tỷ lệ tăng từ 6% tại năm 1993 lên 16% tại năm 2003, tương đương với khoảng 24-42 ca tử vong mỗi năm. Một trong số những tình huống dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc nhất là khi ba mẹ để trẻ ngủ trên ghế sofa và đi ăn hay không may ngủ thiếp đi.

Ngủ với trẻ sơ sinh trên ghế sofa hay ghế bành có thể rất nguy hiểm cho trẻ bởi nguy cơ bị ngạt thở hay mắc kẹt ở ghế cao, thêm vào đó sofa có tay vịn thấp do đó trẻ còn có thể dễ dàng bị ngã xuống nếu trở mình khi đang ngủ.

Tránh các đồ vật che mặt và đầu của bé

Trẻ sơ sinh sẽ có một giấc ngủ an toàn hơn khi trên giường hay trong cũi ngủ có ít đồ vật chiếm diện tích hơn. Cởi bỏ yếm, mũ và cởi bớt quần áo khi cho bé đi ngủ để tránh tình trạng bé khó thở khi ngủ.

Ngoài ra, cũng nên sử dụng loại chăn mềm và nhẹ để đắp cho trẻ. Nếu mẹ có mái tóc dài và dày thì cũng nên thắt gọn hay để tránh vị trí đầu của trẻ, để tránh trẻ không may bị vướng vào tóc của mẹ khi ngủ.

Chi Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.