Mổ đẻ lần 2, mẹ bỉm táo bạo nhờ bác sĩ thắt ống dẫn trứng, sau sinh không lo “vỡ kế hoạch”

Để kiểm soát sinh và không muốn mang bầu ngoài ý muốn, nhiều mẹ bỉm sữa hiện nay đã mạnh dạn lựa chọn biện pháp thắt ống dẫn trứng ngay sau sinh.

Hiện nay thắt ống dẫn trứng là một phương pháp tránh thai vĩnh viễn ở phụ nữ hay còn được gọi là triệt sản nữ. Mục đích của quá trình này là ngăn trứng di chuyển từ buồng trứng đến tử cung qua ống dẫn trứng hoặc ngăn không cho tinh trùng di chuyển lên ống trứng để thụ tinh.

Mặc dù được coi là phương pháp kiểm soát sinh hiệu quả nhưng nhiều chị em vẫn băn khoăn không biết có nên thực hiện ngay sau sinh không vì e ngại ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống sau này của họ. Tuy nhiên chị T. ở Thái Nguyên lại có quyết định rất dứt khoát, chọn thắt ống dẫn trứng ngay sau khi “vượt cạn” lần 2.

Mổ đẻ lần 2, mẹ bỉm táo bạo nhờ bác sĩ thắt ống dẫn trứng, sau sinh không lo “vỡ kế hoạch” - 1

Chị T. quyết định thắt ống dẫn trứng ngay sau khi “vượt cạn” lần 2. (Ảnh: NVCC)

Theo chị T. chia sẻ, sau sinh con trai đầu lòng 19 tháng, chị bị nhỡ mang bầu lần 2. Hôm biết tin có bầu, bản thân chị T. vừa lo lắng vừa hồi hộp vì con trai đầu còn quá nhỏ.

Vì vậy nên ngay khi bầu lần 2, mẹ bầu này đã nhiều lần bàn với chồng về việc sẽ quyết định thắt ống dẫn trứng ngay sau sinh.

Suốt thai kỳ, chị T. bị dọa đẻ non, rất vất vả ra vào viện thăm khám. Và khi 37 tuần 3 ngày chị T. có dấu hiệu chuyển dạ nên phải nhập viện mổ cấp cứu.

“Khi em xuống viện đa khoa Thái Nguyên bác sĩ cho làm thủ tục sinh luôn và cho vào khám trong, sau đó được lên phòng mổ. Trong quá trình tiến hành mổ đẻ, bác sĩ cũng bảo vết mổ của em mỏng quá. Khi vừa bắt em bé ra, em còn bị băng huyết khiến các y bác sĩ vất vả cầm máu. Em cũng nhờ bác sĩ tiến hành thắt ống dẫn trứng luôn sau khi vượt cạn”, chị T. kể lại ngày đi đẻ của mình.

Do đi sinh lần 2 quá bất ngờ nên anh xã chị T. lúc ấy đi làm xa chưa về. Sau khi em bé chào đời, chồng chị mới biết và xuống viện. Ngày đi đẻ của chị T. may mắn có mẹ đẻ, mẹ chồng và em trai đưa đi.

Quyết định táo bạo thắt ống dẫn trứng của chị T. đến thời điểm này đã được tròn 1 năm nhưng bản thân mẹ bỉm không thấy bị ảnh hưởng gì. Thậm chí sau sinh hơn tháng chị T. đã xuất hiện nguyệt san trở lại và tháng nào cũng đều đặn. Tâm lý của chị T. cũng thoải mái hơn hẳn sau sinh vì không còn phải lo lắng đến việc bị dính bầu ngoài ý muốn.

Mổ đẻ lần 2, mẹ bỉm táo bạo nhờ bác sĩ thắt ống dẫn trứng, sau sinh không lo “vỡ kế hoạch” - 2

Sau sinh con lần 2, tâm lý của chị T. cũng thoải mái hơn hẳn vì không còn phải lo lắng đến việc bị dính bầu ngoài ý muốn. (Ảnh: NVCC)

Một năm sau khi quyết định thắt ống dẫn trứng, mẹ 2 con Thái Nguyên vẫn thấy quyết định của mình là đúng đắn. Bởi theo chị T. chia sẻ, sau 2 lần mổ đẻ, chị thấy sức khỏe yếu hơn. Do không có kế hoạch sinh thêm lần nữa nên chị quyết định thắt ống dẫn trứng để vừa không tốn chi phí vừa không lo dính bầu.

“Em khuyên mọi người nếu sinh mổ thì nên sinh 2 con dù trai hay gái, cùng lắm là sinh 3 chứ đừng đánh cược tính mạng của mình để sinh 4 hay 5 con. Việc thắt ống dẫn trứng vừa giúp kiểm soát sinh an toàn vừa không ảnh hưởng đến nội tiết tố của bản thân mà làm chị em yên tâm hơn thì tội gì không làm ngay sau sinh. Vì thế các chị em đang băn khoăn chọn phương pháp này nên dứt khoát lựa chọn, không phải lo sợ gì cả”, chị T. khẳng định.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn