Mùa thu hãy tưới 3 loại nước này, lá cây sáng bừng sức sống, hoa đua nhau nở rộ

Những thứ nước này có sẵn ngay trong nhà, bạn không cần phải tốn tiền mua.

Mùa thu là mùa sinh trưởng của các loại hoa, cây cảnh. Lúc này, chúng cần “ăn” để phát triển mạnh mẽ hơn. Phân bón chính là thức ăn của hoa, nhưng bạn không cần phải mua phân bón mà tốn tiền. Bạn hoàn toàn có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cây và hoa bằng 3 thứ nước có sẵn này trong nhà.

1. Nước đậu nành

Mùa thu hãy tưới 3 loại nước này, lá cây sáng bừng sức sống, hoa đua nhau nở rộ - 1

Nếu trong nhà có đậu nành bị hỏng hoặc nhiều đậu nành không ăn hết thì bạn có thể dùng để bón cho hoa. Nguyên nhân là do trong đậu nành có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng như ni tơ, vitamin và khoáng chất. Không chỉ là nguồn đạm hữu cơ, đậu nành còn là nguồn cung cấp lân và kali. Vì thế, bón đậu nành cho hoa và cây cảnh sẽ giúp cây phát triển toàn diện về mọi mặt.

Để sử dụng đậu nành cho hoa và cây cảnh, trước tiên bạn cần luộc chín đậu rồi cho cả đậu và nước luộc vào chai hoặc thùng kín ủ lên men. Lưu ý, không nên đổ đầy, chỉ nên đổ nước khoảng 80% chai là được.

Sau khoảng 3 tháng, đậu nành đã lên men và có thể sử dụng được rồi. Lúc này bạn hãy pha loãng dung dịch với nước rồi tưới cho cây và hoa, cành lá sẽ mập mạp và hoa sẽ nở rực rỡ hơn.

2. Đất mốc lá

Mùa thu hãy tưới 3 loại nước này, lá cây sáng bừng sức sống, hoa đua nhau nở rộ - 2

Loại đất mốc lá này thực ra rất dễ tìm. Nó thường được tìm thấy ở những nơi có nhiều lá rụng, sau khi lên men sẽ biến thành đất mốc lá cùng với đất, chứa rất đầy đủ chất hữu cơ. Hoặc, bạn có thể dùng lá cây rụng, rau già ủ cùng với đất, sau một thời gian lên men bạn cũng sẽ có đất mốc lá để dùng trồng hoa.

Có thể trộn đất mốc lá với đất vườn để trồng hoa. Có một cách hay hơn đó là hòa đất mốc lá với nước rồi tưới vào gốc cho cây. Nó có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cây mà không lo cây bị cháy rễ, thối rễ.

3. Nước vo gạo

Mùa thu hãy tưới 3 loại nước này, lá cây sáng bừng sức sống, hoa đua nhau nở rộ - 3

Nếu ở nhà không tìm được loại phân bón khác và không muốn mua phân bón thì cách đơn giản nhất chính là sử dụng nước vo gạo. Loại nước này rất giàu chất dinh dưỡng và các nguyên tố khác nhau, rất có lợi cho sự phát triển của hoa và cây.

Đối với chậu có đường kính trên 20cm, chậu cây trồng ngoài trời, trên ban công thoáng đãng,… bạn có thể tưới trực tiếp nước vo gạo vào chậu mà không cần lên men.

Nếu là chậu cây nhỏ trong nhà, ở ban công kín thì không nên tưới trực tiếp nước vo gạo vào chậu. Nguyên nhân là do hiệu quả thông gió trong nhà kém, tưới quá nhiều dễ dẫn đến tích tụ nước trong đất trồng chậu, để ướt quá lâu dễ gây ra hiện tượng thối rễ.

Hoặc để yên tâm hơn, bạn hãy ủ lên men nước vo gạo trong 3 - 4 tuần rồi hẵng tưới cho hoa và cây cảnh để tránh tình trạng cháy rễ, thối rễ. Khi ủ nước vo gạo, bạn có thể thêm vào đó ít vỏ trái cây họ cam, chanh, bưởi,… cắt nhỏ để khử mùi hôi cũng như tăng thêm chất dinh dưỡng.

Bổ sung chất dinh dưỡng cho hoa và cây cảnh bằng 3 thứ nước này không chỉ có thể tiết kiệm chi phí mà còn tận dụng được một số thứ tưởng chừng như vô dụng và tái chế rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Hơn nữa, hoa và cây cảnh nhà bạn sẽ phát triển rực rỡ và nở hoa thật đẹp.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt Đề án xây dựng Dàn nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam

Phê duyệt Đề án xây dựng Dàn nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam

Đề án xây dựng Dàn nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam góp phần phát huy các hệ giá trị văn hóa để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; định hướng nhận thức thẩm mỹ nghệ thuật cho khán giả, công chúng; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế để nghệ thuật biểu diễn âm nhạc

Tài năng và nồng hậu

Tài năng và nồng hậu

Cùng vui sinh nhật GS. Phong Lê tuổi 80 ngày ấy, tôi ngẩn ngơ say với bài thơ “Người nông phu chữ nghĩa giàu” biểu cảm, đa tình, trọng nghĩa, trọng tài năng mà tác giả Phạm Xuân Nguyên viết tặng Giáo sư tại Lễ mừng thọ do gia đình tổ chức. Bài thơ chỉ với 40 câu, vậy mà tác giả phác thảo trọn đời một “nông phu” sinh trên đất nghèo, nhọc nhằn như thể phận đời trời định là thế