Sau 5 lần sảy thai, người mẹ tìm ra nguyên nhân nhiều phụ nữ hay gặp phải

Sau khi sảy thai đến lần thứ 5, người mẹ này mới biết nguyên nhân.

Khi Laura Carreras, đến từ Vương quốc Anh mang thai vào tháng 12/2019, thay vì cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, người phụ nữ này lại tỏ ra lo lắng và sợ hãi nhiều hơn.

Chỉ trong vòng 1 năm cô đã sảy thai 3 lần. Vợ chồng Laura đã rất buồn và lần mang thai này cô cũng không thể giữ được thai nhi trong bụng. Vậy là người phụ nữ đã mất con lần thứ 4. Sau đó, cô mang thai một lần nữa nhưng cũng nhận về kết quả tương tự. Cô Laura khi đó 28 tuổi cho hay đã có con trai 10 tuổi nhưng không hiểu tại sao sau đó cô không thể mang thai thành công lần hai trong một thời gian dài.

Theo nghiên cứu của tổ chức từ thiện hàng đầu về mất thai nhi, cứ 100 phụ nữ ở Anh thì có khoảng một người bị sảy thai 3 lần liên tiếp trở lên. Mặc dù hiện tượng này là phổ biến nhưng chủ đề về sảy thai vẫn chưa được quan tâm đúng mức, khiến các bà mẹ cảm thấy cô đơn trong chính nỗi đau của mình.

Sau 5 lần sảy thai, người mẹ tìm ra nguyên nhân nhiều phụ nữ hay gặp phải - 1

Người mẹ đã rất vất vả mang thai lần nữa.

Vào tháng 1 năm 2020, Laura có cuộc hẹn đầu tiên tại Phòng khám Sảy thai Tái phát của bác sỹ Tommy, khi đến đây cô đã được các chuyên gia hỏi han cặn kẽ, họ thực sự quan tâm và luôn lắng nghe người mẹ này. Sau đó, cô đã được tiến hành làm nhiều xét nghiệm và sinh thiết khác nhau để tìm ra gốc rễ của vấn đề. Trước đây cô cảm thấy bất lực và cô đơn sau những lần mang thai không thành công nhưng Giáo sư Siobhan Quenby, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, người phụ trách điều trị cho Laura đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho cô.

Kết quả cuối cùng cũng đã có, bà mẹ một con được chẩn đoán bị viêm nội mạc tử cung mãn tính, đây là một chứng rối loạn kéo dài do nhiễm vi khuẩn, dẫn đến việc mất đi em bé. Laura cho hay: "Sau nhiều năm đau lòng và lo lắng, cuối cùng chúng tôi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra".

Sau 5 lần sảy thai, người mẹ tìm ra nguyên nhân nhiều phụ nữ hay gặp phải - 2

Sau 5 lần sảy thai cô đã có thêm hai em bé.

Nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ cô đã uống thuốc điều trị trong hai tuần để ngăn ngừa tình trạng sảy thai tái phát. Sau đó, người phụ nữ mang thai lần nữa, khi ấy cô cảm thấy rất căng thẳng vì nỗi ám ảnh trong quá khứ. Rất may, Laura được "nữ hộ sinh tuyệt vời nhất" tại Bệnh viện Warwick đã có mặt bất kỳ khi nào sản phụ này cần. Cuối cùng sau 5 lần sảy thai, cô đã hạ sinh bé trai Lowen thuận lợi.

Người mẹ xúc động nói: "Thật khó để nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm nhưng rất may cho tôi, mọi chuyện đã ổn thỏa. Tôi muốn câu chuyện của mình mang lại hy vọng cho người khác. Tôi nghĩ rằng mọi người nên chia sẻ cụ thể tình trạng bệnh của mình và tìm được bác sĩ có tâm".

Vào năm nay, người phụ nữ tiếp tục sinh thêm một bé trai khác tên là Enzo. Việc mang thai lần này của cô diễn ra dễ dàng hơn, nỗi ám ảnh tâm lý cũng được giải tỏa phần nào. Giờ đây, cuộc sống của Laura rất bận rộn, với bé Oscar, 12 tuổi, bắt đầu học cấp hai, Lowen, một tuổi, biết đi và biết nói, còn Enzo, bảy tháng tuổi, cũng đang dần khôn lớn.  

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Sự kiện tại xứ Catalan cuối tuần qua vắng bóng các ngôi sao của Aprilia trên bục podium nhưng đã chứng kiến một cuộc đua nhiều cung bậc cảm xúc, đầy hỗn loạn với 2 vụ tai nạn “lạnh sống lưng” dẫn đến cờ đỏ. Sau gần 1,5 tiếng tranh tài, “gà nhà” của Valentino Rossi đã trở lại vị trí số 1 sau gần 3 năm chờ đợi.

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.