Người phụ nữ mang bào thai vôi hóa trong bụng suốt 9 năm mà không hề hay biết

Người phụ nữ 50 tuổi mang một bào thai đã hóa đá trong bụng suốt 9 năm qua.

Đó là nữ bệnh nhân 50 tuổi này người gốc Congo, mới nhập cư vào bang New York (Mỹ).

Khi thấy trong người gặp phải tình trạng đau bụng, khó tiêu, sau bữa ăn bụng hay kêu ục ục, nữ bệnh nhân đã đến gặp bác sĩ. Kết quả chụp CT cho thấy một sự thật giật mình: người phụ nữ có một bào thai đã bị vôi hóa trong bụng.

Được biết, người phụ nữ này đã mang thai ngoài tử cung. Vì mang thai ngoài tử cung nên thai nhi thiếu nguồn cung cấp máu. Khi duy trì được tuần thứ 28 của thai kỳ thì thai nhi bị chết và vôi hóa theo thời gian. Nếu thai nhi này sống sót, đây sẽ là đứa con thứ 9 của người phụ nữ này.

Người phụ nữ mang bào thai vôi hóa trong bụng suốt 9 năm mà không hề hay biết - 1

Bào thai đã bị vôi hóa trong bụng.

Qua kiểm tra thấy kích thước bào thai khoảng 15-20 cm, đã hình thành xương. Suốt 9 năm qua, người phụ nữ vẫn mang bào thai trong bụng mà không hề biết. Và bào thai bị vôi hóa này đã chèn ép lên ruột của bệnh nhân.

Bác sĩ đã thông báo tình trạng bệnh nhưng người phụ nữ từ chối can thiệp y khoa do sợ phẫu thuật và đã chọn cách theo dõi triệu chứng. Bà thậm chí còn cho rằng tình trạng sức khỏe của mình là do một loại bùa chú nào đó mà kẻ xấu đã yểm lên bà khi còn ở châu Phi.

Tuy nhiên bào thai hóa đá đã chèn ép lên ruột và làm cản trở hoạt động khiến ruột mất khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng. Vì thế, 14 tháng sau khi đến Mỹ, bệnh nhân trên đã bị suy dinh dưỡng nặng và tử vong.

Trước cái chết của nữ bệnh nhân trên, các bác sĩ cho rằng nguyên nhân cái chết của bà là do thoái hóa mô trong ruột, dẫn đến ngừng tim hoặc rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, một nguyên nhân khác gây nên cái chết của người này còn là do tình trạng nhiễm trùng trong cơ thể vì hệ miễn dịch suy yếu.

Người phụ nữ mang bào thai vôi hóa trong bụng suốt 9 năm mà không hề hay biết - 2

Suốt 9 năm qua, người phụ nữ vẫn mang bào thai trong bụng mà không hề biết.

Theo các bác sĩ sản khoa, thai chết lưu là tất cả các trường hợp trứng đã thụ tinh và làm tổ được trong tử cung, nhưng không phát triển được thành thai nhi trưởng thành, bị chết và lưu lại trong tử cung, nếu không được phát hiện và can thiệp thì thời gian tối thiểu lưu lại trong tử cung từ lúc thai chết cho đến khi tống xuất thai ra ngoài thường trên 48 giờ. Nhưng thực tế vẫn có trường hợp thai lưu trong cơ thể nhiều năm và bị vôi hóa, được gọi là thai đá (Lithopedion).

Thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 300 trường hợp "mang thai đá". Trường hợp đầu tiên là ở Pháp vào năm 1582. Đó là một phụ nữ Pháp 68 tuổi có tên là Colombe Chatri. Thai nhi hóa đá đã nằm trong bụng cụ bà 28 năm trước khi được phẫu thuật đưa ra ngoài.

Tại Việt Nam, một trường hợp thai nhi hóa đá được phát hiện ở tỉnh Khánh Hòa. Đó là thai nhi 40 năm tuổi nằm trong bụng cụ bà 76 tuổi. Cụ bà này cho biết, lần đó bà bị chảy nhiều máu nên cứ nghĩ đã mất con, nhưng không ngờ thai nhi vẫn nằm trong bụng trong suốt thời gian đó.

Chỉ tới năm 2014, khi thấy cơ thể liên tục bị đau nhức, đau cột sống, thắt lưng và vùng hạ vị dữ dội nên gia đình đã đưa bà vào viện. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sỹ đã phát hiện vùng tiểu khung có khung xương của một thai nhi. Qua đó bác sỹ chẩn đoán: trong ổ bụng cụ bà có thai chết lưu rồi thành thai đá.

Được biết, một số người phụ nữ mang thai đá xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Một số khác thì không xuất hiện triệu chứng nào suốt hàng chục năm.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?