Tôi tái hôn, vợ cũ không mời mà đến, thấy đôi giày cô ấy đang mang tôi không cầm được nước mắt

Tôi không thông báo cho vợ cũ về đám cưới, vì không muốn làm tổn thương cả hai người phụ nữ. Thế nhưng, vào ngày cưới, vợ cũ bất ngờ xuất hiện. Có lẽ cô ấy đã nghe tin từ bạn bè.

Tôi đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi bắt đầu từ mối quan hệ đồng nghiệp.

Khi ấy, cả hai chúng tôi đều là những người mới ra trường, thiếu kinh nghiệm và dễ bị rung động. Qua tiếp xúc, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm, từ đồng nghiệp thành người yêu. Sau 2 năm bên nhau, chúng tôi quyết định kết hôn và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.

Tuy nhiên, sau một thời gian khi kết hôn, tôi cảm thấy chán nản. Sự mới mẻ của hôn nhân dần phai nhạt, thay vào đó là sự mệt mỏi bởi những lời chỉ trích, càm ràm của vợ.  

Cô ấy thường xuyên phàn nàn về cách tôi chi tiêu và hay soi mói tôi những việc nhỏ nhặt nhất. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân của mình và cuối cùng đệ nghị ly hôn.

Khi tôi đưa ra đề nghị, vợ sững sờ kinh ngạc lắm nhưng không nói gì. Trầm ngâm một lúc, cô ấy cũng đồng ý.

Chúng tôi không có khoản tiết kiệm chung nào, chỉ có mỗi căn nhà thì tôi đã để lại cho cô ấy. Sau khi ly hôn, tôi và vợ cũ gần như không còn liên lạc nữa.

Tôi tái hôn, vợ cũ không mời mà đến, thấy đôi giày cô ấy đang mang tôi không cầm được nước mắt - 1

Sau nhiều lần cãi nhau, tôi và vợ đã ly hôn. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tìm thấy tình yêu mới. Cô ấy rất dịu dàng, đáng yêu, luôn biết cách làm tôi vui vẻ chứ không như vợ cũ.

Sau một năm rưỡi bên bạn gái hiện tại, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân thứ hai. Thế nhưng bất ngờ thay, bạn gái lại báo rằng cô ấy đang mang thai.

Tôi đã từng nói rõ với bạn gái rằng mình không muốn có con vào thời điểm hiện tại, không ngờ vẫn xảy ra chuyện này. Vì thế khi nghe tin này, tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ.

Không còn mềm yếu như trước nữa, cô ấy trở nên cứng rắn, ép buộc tôi phải kết hôn, với lý do tôi cần phải có trách nhiệm. Tôi cũng chỉ đành chấp nhận, vì đó là con của tôi. Cứ như vậy, tôi đã bước vào cuộc hôn nhân mới chỉ sau 2 năm ly hôn.

Tôi tái hôn, vợ cũ không mời mà đến, thấy đôi giày cô ấy đang mang tôi không cầm được nước mắt - 2

Vì người yêu có thai nên tôi đành kết hôn lần 2 dù chưa sẵn sàng. (Ảnh minh họa)

Tôi không thông báo cho vợ cũ về đám cưới, vì không muốn làm tổn thương cả hai người phụ nữ. Thế nhưng, vào ngày cưới, vợ cũ bất ngờ xuất hiện. Có lẽ cô ấy đã nghe tin từ bạn bè.

Khi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy trong lòng có cảm xúc phức tạp, mắt cay cay, nước mắt chực trào. Vợ cũ đi đôi giày mà tôi đã tặng cho cô ấy, món quà sinh nhật đắt giá nhất mà tôi từng mua cho vợ cũ.

Những ký ức xưa chợt ùa về. Khi ấy, vợ cũ đã rất vui vẻ khi nhận được món quà tôi tặng. Nhưng không ngờ cô ấy đã giữ gìn nó suốt thời gian qua, và giờ đây, cô ấy lại mang nó, xuất hiện trong hoàn cảnh này.

Khi đứng trên sân khấu và nắm tay bạn gái, tôi không thể kìm chế mà không nhìn xuống vợ cũ. Thấy gương mặt rầu rĩ của cô ấy, trong lòng tôi cũng dội lên cảm giác khó chịu khó tỏ.  

Giây phút đó, tôi nhận ra mình vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Và dường như, cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, bởi nghe bạn bè nói, cô ấy vẫn một mình, chưa từng quen ai sau khi ly hôn tôi. Nhưng giờ tôi có thể làm gì chứ?

Sau khi thực hiện xong các nghi lễ, tôi cùng vợ cùng nhau đi chúc rượu các quan khách. Khi tới trước mặt vợ cũ, cô ấy nâng ly và mỉm cười nói:

- Vì không kìm được tò mò, muốn biết vợ mới của anh trông như thế nào nên hôm nay em đã không mời mà đến. Cô ấy quả thực xinh đẹp và dịu dàng. Chúc hai người hạnh phúc, mong anh trân trọng người trước mắt.

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và chúc cô ấy sớm tìm thấy hạnh phúc mới. Nói xong, vợ cũ xoay người rời đi luôn. Nhìn bóng lưng vợ cũ, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng, chúng tôi đã là quá khứ,mà quá khứ thì mãi mãi không thể quay lại. Giờ đây, chúng tôi chỉ có thể trân trọng hiện tại và cố gắng phấn đấu vì tương lai thôi. Mong rằng, cả tôi và vợ cũ đều được hạnh phúc.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Bill Bryson là một trong những tác giả phi hư cấu đương đại được yêu thích nhất thế giới. Trong hơn ba thập kỷ cầm bút, ông đã chinh phục hàng triệu độc giả bằng khả năng kết hợp giữa tri thức uyên bác, tinh thần khảo cứu nghiêm túc và lối kể chuyện hóm hỉnh, gần gũi. Các tác phẩm của Bryson thường đưa người đọc bước vào những hành trình khám phá những chủ đề rộng lớn như

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Nhà giáo, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Hiệp là một trong những hoạ sĩ được đào tạo bài bản, thành danh sớm của Nghệ An. Là một hoạ sĩ và lại là nhà giáo, ông đã lao động liên tục không mệt mỏi đóng góp cho mỹ thuật và đóng góp công sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mỹ thuật bậc tiểu học và trung học cơ sở cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

Tôi có chuyến đi miền Trung, vào đúng dịp trời như rút ruột để nắng, đến nỗi chỉ cần thêm một giọt bỏng, sẽ vỡ cả thinh không. Để mấy ngày sau trở về nhà, trong giấc mơ, quờ tay, tôi vẫn chạm vào bỏng rát. Người ta nói, trước những cơn thiên tai, nắng thường đi trước để dọn đường. Trước đó ít bữa, tôi đã kịp chan vào hồn bút kí “Ký ức BÃO” (NXB Hội Nhà văn, 2025) củ