Trồng kim ngân nhớ quy tắc “3 không”, rễ không bị thối, lá cây luôn xanh tươi

Cây kim ngân rất dễ chăm sóc, bạn chỉ cần nhớ quy tắc "3 không" này là được.

Trong cái tên kim ngân thì chữ “ngân” có nghĩa là ngân lượng, còn chữ “kim” trong tiếng Hán có nghĩa là vàng, hiện kim. Chính vì vậy, hai chữ này đi cạnh nhau càng bổ sung nghĩa cho nhau, ngụ ý tiền bạc dồi dào.

Do đó, kim ngân được cho là một trong những loại cây mang lại điều tốt lành, may mắn. Nhiều người thường đặt cây kim ngân trong nhà hay trên bàn làm việc, trong cửa hàng hay văn phòng làm việc để mong cầu sự trù phú, tài lộc.

Cây kim ngân có thể trồng trong chậu nhỏ hoặc bình thủy sinh. Nếu trồng ngoài tự nhiên, cây có thể cao tới 18m, thậm chí có thể ra hoa, kết trái. Nhưng dù trồng ở đâu thì cách chăm sóc về cơ bản là giống nhau.

Trồng kim ngân nhớ quy tắc “3 không”, rễ không bị thối, lá cây luôn xanh tươi - 1

Một số người trồng cây kim ngân được cả chục năm, cành lá rất tươi tốt, càng để lâu cây càng có sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên, một số người lại không “mát tay”, cây dễ bị vàng lá, héo ngọn, mềm cành, thối rễ,…

Vậy phải chăm sóc cây kim ngân thế nào để nó mọc thêm nhiều chồi, nhiều cành và lá mới, có sức sống hơn? Thực ra cũng không khó, bạn chỉ cần nắm vững quy tắc “3 không” này là được.

1. Không đặt cây ở nơi nắng gắt

Trồng kim ngân nhớ quy tắc “3 không”, rễ không bị thối, lá cây luôn xanh tươi - 2

Tuy không có yêu cầu cao về ánh sáng nhưng cây kim ngân lại chịu bóng tốt hơn, ghét nắng gắt. Vì vậy, bạn không nên mang cây kim ngân ra phơi nắng, tránh đặt cây ở nơi có ánh sáng mạnh hay nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Đặt cây ở nơi có ánh sáng yếu thì cây sẽ phát triển tốt hơn.

2. Không tưới nước quá thường xuyên

Trên thực tế, cây kim ngân rất dễ chăm sóc, nhưng khi trồng trong nhà nhiều cây vẫn bị thối rễ. Nguyên nhân có thể là do bạn quá chăm chỉ, thường xuyên tưới nước cho cây.

Các chuyên gia cây cảnh cho biết, một chậu cây kim ngân trồng ở nhà chỉ nên tưới nước 10 ngày/lần vào mùa hè, mùa đông có khi chỉ cần 1 lần/tháng. Nếu tưới quá nhiều nước thì cây dễ bị vàng lá, rụng lá. Cho nên, tốt hơn hết là bạn đừng tưới nước cho cây quá thường xuyên.

Trồng kim ngân nhớ quy tắc “3 không”, rễ không bị thối, lá cây luôn xanh tươi - 3

3. Không thay đổi đột ngột môi trường trồng cây

Cây kim ngân sống tốt ở nhiệt độ 10-40 độ C, cây trồng trong nhà sẽ phù hợp hơn với nhiệt độ từ 15-25 độ C. Loại cây cảnh này dễ bị sốc nhiệt khi đột ngột bị chuyển từ nơi quá lạnh sang nơi quá nóng và ngược lại. Do đó, bạn nên tránh thay đổi đột ngột môi trường sống của cây.

Nếu như cây đang ở ngoài trời nóng, bạn nên đưa cây vào phòng bình thường để cây quen nhiệt độ sau đó hẵng bật điều hòa. Có như vậy cây mới có thể phát triển tốt, cành lá sum suê tươi tốt.

Vào mùa xuân và mùa thu, bạn có thể bón ít phân cho cây kim ngân, cây sẽ phát triển nhanh hơn, lá to hơn và cành lá cũng nhiều hơn. Đồng thời, thỉnh thoảng bạn cũng có thể cắt tỉa cho cây kim ngân để tạo thế đẹp.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si