Trước ngày ra tòa, chồng nói cho vợ ngôi nhà còn anh giữ đất, tôi liền xuống kho cầm lên cây búa

Không thể chấp nhận người chồng nát rượu, cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Lúc đầu, chồng níu kéo nhiều lắm nhưng tôi quá mệt mỏi với những lời hứa hẹn thề thốt của anh nên quyết tâm ly hôn.

Ngay ngày đầu tiên tôi đưa bạn trai về nhà chơi, bố mẹ và các anh chị không ai đồng ý. Bởi anh ấy uống rượu khá nhiều, không làm chủ được bản thân, nói năng linh tinh, thậm chí còn đòi đánh người.

Khi không có rượu trong người, anh là hiền lành và rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Thế nên dù gia đình ngăn cản nhiều nhưng tôi rất thương anh và quyết tâm cưới bằng mọi giá.

Sau khi cưới, bố mẹ chồng cho đất và chúng tôi làm nhà trên đó. Để có tiền xây nhà, tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm thời con gái, vay của anh em bên ngoại mỗi người 1 ít. Ngôi nhà xây xong hết 800 triệu, chồng không bỏ ra đồng nào, bởi gia đình nội khó khăn, tiền tiết kiệm thời chưa vợ của anh không có.

Xây nhà được 1 năm thì tôi có em bé. Từ ngày con ra đời, cuộc sống của vợ chồng lạnh nhạt và cãi nhau triền miên. Để có thời gian chăm sóc con nhiều hơn, tôi nghỉ công việc 11 tiếng/ngày và ở nhà mở quán chè bán trước cửa nhà.

Do có duyên với nghề nên quán của tôi có rất nhiều khách. Vừa trông con, vừa bán quán khiến tôi mệt mỏi rã rời, không có thời gian lo cho bản thân. Mỗi lần đi làm về, chồng than phiền nhà cửa bề bộn bẩn thỉu như ổ chó, không muốn bước vào.

Tôi thanh minh là bận việc và mong anh thay quần áo phụ việc nhà cùng vợ. Thế nhưng anh nói đó không phải việc của đàn ông. Không muốn làm việc nhà cùng vợ, rồi anh ra ngoài uống rượu với bạn bè đến tối muộn mới về.

Trước ngày ra tòa, chồng nói cho vợ ngôi nhà còn anh giữ đất, tôi liền xuống kho cầm lên cây búa - 1

Ngay ngày đầu tiên tôi đưa bạn trai về nhà chơi, bố mẹ và các anh chị không ai đồng ý. (Ảnh minh họa)

Từ ngày sinh con, giấc ngủ đối với tôi là 1 thứ rất xa xỉ. Nhiều hôm con ốm, tôi phải thức cả đêm ôm ấp dỗ dành, chưa kịp chợp mắt đã phải dậy sớm làm hàng. Đã làm nghề kinh doanh thì ốm đau lễ Tết cũng phải làm, nghỉ là mất khách. Vì thế tôi luôn phải gồng mình lên làm việc. Có những hôm nhìn chồng ngủ nhiều đến nỗi sưng cả mắt mà tôi thấy thương bản thân lấy phải người đàn ông vô tâm.

Từ đầu năm đến nay, chồng tôi bị mất việc và đang ở nhà. Vài lần tôi khuyên đi làm nhưng anh trì hoãn hết tháng này qua tháng khác. Ở nhà nhàn rỗi, anh đi tụ tập với mấy người bạn rượu, lâu ngày trở thành người nghiện ngập, say xỉn tối ngày.

Tôi tìm đủ mọi cách khuyên bảo anh, nhẹ nhàng, nặng lời, thậm chí còn trả về nhà nội. Thế nhưng càng ngày anh càng bê tha. Nhiều hôm tôi đang bán quán, anh về nhà với bộ dạng say xỉn và còn đuổi khách của vợ nữa.

Không thể chấp nhận người chồng nát rượu, cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Lúc đầu, chồng níu kéo nhiều lắm nhưng tôi quá mệt mỏi với những lời hứa hẹn thề thốt của anh nên quyết tâm ly hôn. Không thay đổi được quyết định của vợ, anh buộc phải ký vào đơn.

Vì quán đang đông khách, tôi sợ chuyển đi nơi khác sẽ mất khách nên đã thương lượng với chồng:

“Đất là của anh nhưng nhà là tiền của em, sau ly hôn mỗi người sẽ được nửa ngôi nhà. Sau này, con lớn lên, ngôi nhà này cũng thuộc về con. Vì thế anh có thể cho con phần tài sản của anh được không?”.

Trước ngày ra tòa, chồng nói cho vợ ngôi nhà còn anh giữ đất, tôi liền xuống kho cầm lên cây búa - 2

Vài lần tôi khuyên đi làm nhưng anh trì hoãn hết tháng này qua tháng khác. (Ảnh minh họa)

Chồng trợn mắt lên nhìn vợ và nói như quát vào mặt:

“Đất là của anh, còn nhà của em, tài sản của ai người ấy lấy, đây không giữ. Nhà đấy, em muốn mang đi đâu thì mang, anh không cản”.

Nghe anh nói làm tôi nóng mặt, không thể bình tĩnh với kiểu người bất trị này, tôi lao xuống kho và tìm được cây búa. Tôi chạy lên nhà và chỉ vào mặt chồng:

“Anh nói thế thì có nghĩa là ngôi nhà này là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm đúng không? Thứ tôi không mang đi được thì anh cũng đừng mong có được”.

Nói xong, tôi định đập tường thì chồng sợ hãi ngăn lại và quyết định để lại ngôi nhà cho con trai. Nhưng kèm theo điều kiện là tôi phải đưa cho anh ấy 500 triệu để có tiền đi nơi khác sống. Giá trị hiện tại của mảnh đất mà chúng tôi đang đứng là 1 tỷ. Tôi có nên đáp ứng điều kiện của chồng không?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá vàng tăng mạnh, cao nhất từ trước tới nay: Đà tăng bền vững hay thoáng qua?

Giá vàng tăng mạnh, cao nhất từ trước tới nay: Đà tăng bền vững hay thoáng qua?

Sau báo cáo việc làm kém khả quan của Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong tháng này. Thông tin này đã đẩy giá vàng lên sát mốc 3.600 USD/ounce – mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tranh cãi: vàng đang mở ra chu kỳ tăng mới, hay chỉ là “tăng nóng” trước một đợt điều chỉnh?

Đua xe F1, phân hạng Italian GP: Ferrari hụt hơi, “bò húc” chiến thắng cuộc đua “1 chọi 2”

Đua xe F1, phân hạng Italian GP: Ferrari hụt hơi, “bò húc” chiến thắng cuộc đua “1 chọi 2”

(Tin đua xe F1) Monza 2025 mang lại một lượt chạy phân hạng rất sít sao và kỷ lục đường đua mới cũng được thiết lập. Sau ngày thứ 6 tương đối thành công, các tifosi có một ngày thứ 7 không như mong đợi và sẽ phải chứng kiến các đối thủ từ Red Bull và McLaren xuất phát đầu tiên trong cuộc đua chiều Chủ nhật.