Tưởng bị viêm ruột thừa phải nhập viện cấp cứu, cô gái 26 tuổi bàng hoàng với cảnh tượng sau đó

Cô gái xem màn hình siêu âm và không ngờ nhận về kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Một phụ nữ trẻ người Anh vừa trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời khi bất ngờ sinh con trai ngay trên xe cấp cứu, dù trước đó cô hoàn toàn không biết mình đang mang thai.

Cơn đau dữ dội tưởng chừng là viêm ruột thừa

Một buổi sáng đầu tháng 9, Megan Isherwood (26 tuổi, sống tại Blackburn, Anh) thức dậy với cơn đau nhói dữ dội ở bên phải bụng, kèm theo hiện tượng nôn ra máu. Nghĩ rằng mình đang bị viêm ruột thừa cấp, cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu trong tình trạng đau quằn quại, không thể đứng thẳng.

Khi đến nơi, đội ngũ y tế kiểm tra sơ bộ và cũng đi đến kết luận tương tự - bởi các triệu chứng của Megan khá điển hình: đau khu trú ở vùng bụng phải, tim đập nhanh, buồn nôn và vã mồ hôi. Cô được đưa vào bệnh viện địa phương để làm thêm xét nghiệm. Nhưng khi cô gái đang chờ bác sĩ thăm khám thì máu bất ngờ chảy ồ ạt, khiến cả phòng cấp cứu rơi vào báo động đỏ. 

Tưởng bị viêm ruột thừa phải nhập viện cấp cứu, cô gái 26 tuổi bàng hoàng với cảnh tượng sau đó - 1

Ban đầu cô gái cấp cứu vì nghĩ mình bị viêm ruột thừa.

"Khoảng 15 bác sĩ vây quanh tôi, ai cũng lo lắng, họ tiến hành chụp CT và siêu âm để loại trừ khả năng mang thai, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một cái đầu và một bàn chân nhỏ xíu trên màn hình", Megan kể lại trong sự bàng hoàng. Không còn thời gian để chần chừ, cô được chuyển gấp đến bệnh viện Burnley, nơi có khoa sản và đội ngũ hộ sinh chuyên biệt.

Trên đường đến bệnh viện, khi xe cấp cứu mới đi được nửa chặng, Megan cảm thấy cơn đau chuyển dạ dữ dội mà bản thân không thể lý giải nổi. Cô nhớ lại: "Tôi chỉ nói được một câu: 'Tôi phải sinh đứa bé này thôi', rồi bản năng làm mẹ khiến tôi làm điều cần làm".

Chỉ vài phút sau, nhân viên y tế thông báo: "Chúc mừng cô, đó là một bé trai!", trong sự choáng váng tột độ của người mẹ chưa từng biết mình mang thai. Nhưng niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi sợ hãi khi các bác sĩ phát hiện em bé tím tái, không thở và tim ngừng đập. 

Tưởng bị viêm ruột thừa phải nhập viện cấp cứu, cô gái 26 tuổi bàng hoàng với cảnh tượng sau đó - 2

Cô gái hạnh phúc với thiên thần nhỏ đáng yêu.

Ngay lập tức, đội cấp cứu tiến hành hồi sức sơ sinh khẩn cấp ngay trên xe, và phép màu đã xảy ra: bé bắt đầu thở trở lại, yếu ớt nhưng ổn định dần khi xe kịp đến viện. Cậu bé sinh non được đặt tên là Jaxson.

Hiện tượng "mang thai ẩn" khi phụ nữ không biết mình sắp sinh

Sau khi chào đời, cả hai mẹ con được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức sơ sinh (NICU). Các bác sĩ xác định cả hai đều bị nhiễm trùng huyết (sepsis), tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Sau 16 ngày điều trị tích cực, hai mẹ con hồi phục hoàn toàn và được xuất viện vào ngày 25/9.

Tôi vẫn không tin nổi chuyện này. Không bụng bầu, không dấu hiệu, không ốm nghén. Mọi thứ đến quá bất ngờ, nhưng khi nhìn con thở đều trong lồng ấp, tôi biết rằng đó là phép màu của mình”, Megan xúc động nói.

Theo các chuyên gia sản khoa, trường hợp của Megan Isherwood thuộc dạng “cryptic pregnancy”, hay còn gọi là mang thai ẩn, hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, khi người phụ nữ không hề biết mình mang thai cho đến khi sinh nở. 

Tưởng bị viêm ruột thừa phải nhập viện cấp cứu, cô gái 26 tuổi bàng hoàng với cảnh tượng sau đó - 3

Cô gái đã dần quen với cuộc sống của một mẹ bỉm.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ này chỉ khoảng 1/2500 phụ nữ. Nguyên nhân có thể do chu kỳ kinh nguyệt không đều, cơ địa bụng săn chắc khiến thai không lộ rõ, hoặc thai nằm sâu trong ổ bụng khiến bụng gần như không nhô ra. Một số người còn không có triệu chứng điển hình như buồn nôn, ốm nghén, mệt mỏi hay căng tức ngực. 

Trong vài trường hợp, người mẹ vẫn có hiện tượng ra máu nhẹ hàng tháng, khiến họ tin rằng mình vẫn có kinh nguyệt. Chính vì không nhận ra mang thai, họ không được khám thai, bổ sung dinh dưỡng hoặc theo dõi y khoa, điều này tiềm ẩn nguy cơ lớn cho cả mẹ và bé, từ sinh non đến nhiễm trùng, suy thai hoặc băng huyết.

Dù hiếm gặp, những câu chuyện như của Megan Isherwood luôn khiến giới y học và cộng đồng kinh ngạc. Chỉ trong vài giờ, từ cơn đau bụng tưởng chừng là dấu hiệu bệnh lý, cô đã trở thành mẹ của một sinh linh bé nhỏ. 

"Jaxson là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi. Con đến mà tôi chẳng kịp chuẩn bị gì, nhưng lại dạy tôi biết thế nào là tình yêu vô điều kiện", người mẹ trẻ xúc động nói. Có thể nói rằng, một kết thúc hạnh phúc cho một hành trình sinh nở không ai ngờ tới, nơi nỗi sợ và phép màu hòa làm một.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn học Việt Nam sau năm 1975: Thành tựu, vấn đề và triển vọng

Văn học Việt Nam sau năm 1975: Thành tựu, vấn đề và triển vọng

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội thảo “Văn học Việt Nam sau năm 1975: Thành tựu, vấn đề và triển vọng”. Đây là dịp tổng kết, nhìn nhận những thành tựu đã đạt được, các điểm còn hạn chế và định hướng cho tương lai văn học nước nhà.

Mỹ nhân Olympic Alysha Newman khoe trọn vòng 1 gợi cảm

Mỹ nhân Olympic Alysha Newman khoe trọn vòng 1 gợi cảm

Nữ vận động viên nhảy sào người Canada Alysha Newman, vừa là chủ nhân tấm huy chương Olympic, vừa là gương mặt đình đám trên OnlyFans mới đây đã xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ ảnh nóng bỏng cho tạp chí danh tiếng.