Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục"

Bên dưới bình luận, diễn viên Mạnh Trường đã “dọa” vợ: “Cậu mà ăn thì cứ xác định” khiến cư dân mạng được dịp cười lăn.

Mới đây, Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường làm một món ăn đậm hương vị tuổi thơ. Bà mẹ 3 con bày tỏ: “Bây giờ không biết còn ai ăn hạt mít rang giống em Phương không nhỉ? Ngày bé thỉnh thoảng lũ trẻ bọn em có đĩa hạt mít rang là đỉnh của chóp đấy ạ”.

Vừa làm, cô vừa chia sẻ: “Mời cả nhà thưởng thức món mà mỗi lần ăn xong là cả gia đình em lục đục nội bộ (Cười). Đố cả nhà biết là vì sao ạ?” Dân mạng hài hước bình luận: "Trời ơi, chị làm em thèm", "Món này ngon nhé, em ăn hạt mít xong hạt không sót hạt nào", "Ăn hạt này luôn vui nhà vui cửa haha", "Cách giải tán đám đông nhanh nhất đó chị", "Ăn hạt mít xong cứ rình ngồi cạnh đứa mình ghét chị nhỉ, bao 'ngất ngây'”...

Xem video vợ Mạnh Trường làm món hạt mít rang.

Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục" - 1

Phương Phạm đem hạt mít đi luộc. Công đoạn luộc trước khi rang sẽ làm hạt mít bở và ăn thơm, ngon hơn rất nhiều.

Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục" - 2

Sau khi luộc khoảng 5 phút, cô đổ hết nước đi và rang hạt mít lên. Rang đến khi nào hạt khô và tách vỏ ra là được.

Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục" - 3

Bà xã Mạnh Trường cho hay, ngoài múi mít ra, ăn hạt mít cũng rất ngon. Cô khuyên ai chưa ăn thì nên ăn thử.

Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục" - 4

“Đây là món ăn tuổi thơ nên em cũng phải làm cho các bạn nhỏ ăn thử”, vợ diễn viên Hương Vị Tình Thần thổ lộ.

Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục" - 5

Phương Phạm rất thích thú với món ăn này, cô cho rằng cảm giác ăn còn ngon hơn cả hạt dẻ.

Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục" - 6

Vợ Mạnh Trường khoe món tuổi thơ "đỉnh của chóp" làm dân mạng thích thú, ăn xong cả gia đình "lục đục" - 7

Bên dưới bình luận, diễn viên Mạnh Trường đã “dọa” vợ: “Cậu mà ăn thì cứ xác định” khiến cư dân mạng được dịp cười lăn.

Tham khảo thêm cách làm hạt mít rang muối ớt:

Nguyên liệu 

 Mít chín 1 quả

 Muối 1 ít

 Muối ớt 4 muỗng cà phê

Cách thực hiện

- Rửa và luộc hạt mít

Tách lấy phần hạt bên trong thịt mít, sau đó rửa sạch với nước.

Bắc nồi lên bếp, cho vào hạt mít vừa sơ chế cùng 1 ít nước sao cho xâm xấp mặt hạt rồi luộc chín trong khoảng 15 phút.

Khi hạt mít chín, bạn cho vào 1 ít muối, đảo đều rồi tắt bếp.

- Rang hạt mít

Bắc chảo lên bếp, cho hạt mít vào đảo đều trên lửa vừa đến khi mặt ngoài có màu nâu, hơi cháy xém. Sau đó trút hạt mít ra dĩa để riêng.

- Hoàn thành

Tiếp tục cho vào chảo 4 muỗng cà phê muối ớt, đảo đều trên lửa vừa khoảng 30 giây cho khô ráo.

Sau đó, bạn cho hạt mít vào và tiếp tục đảo đều thêm 1 phút nữa là hoàn tất. Món ăn có vị bùi ngọt hòa quyện thêm chút mằn mặn, cay cay từ muối ớt, vừa thơm vừa ngon, ăn là ghiền!

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gia tộc giàu nhất nước Mỹ đang quản lý khối tài sản gần 500 tỷ USD như thế nào?

Gia tộc giàu nhất nước Mỹ đang quản lý khối tài sản gần 500 tỷ USD như thế nào?

Cổ phiếu Walmart tăng 25% từ đầu năm, đẩy giá trị thị trường của tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ tiến gần mốc 1.000 tỷ USD. Trong “cơn gió thuận” đó, gia tộc Walton – nắm giữ 45% Walmart tiếp tục củng cố vị thế là gia đình giàu nhất nước Mỹ với giá trị tài sản ước tính 482 tỷ USD. Vậy họ quản lý khối tài sản khổng lồ này ra sao, và mô hình đầu tư nào giúp quyền lự

Rò rỉ iPad mới dùng chip A19

Rò rỉ iPad mới dùng chip A19

Apple chuẩn bị ra mắt iPad mới với chip A19 và M4, dự kiến công bố vào mùa xuân 2024, hứa hẹn mang đến công nghệ AI tiên tiến.

Một món quà từ người láng giềng và một chuyến đi vào phố thơ trong lòng tôi

Một món quà từ người láng giềng và một chuyến đi vào phố thơ trong lòng tôi

Tôi không nghĩ rằng một buổi chiều như bao buổi chiều khác lại mang đến cho tôi một món quà khiến lòng mình ấm lên lâu đến vậy. Đại tá Phạm Văn Lê, người cùng Tổ dân phố, trân quý trao vào tay tôi tập "Phố Tôi" - (Tập 2) với nụ cười hiền và câu nói giản dị:“Anh đọc cho vui, để biết phố mình còn nhiều điều đẹp lắm.”