Tina Dương phiên bản "Dưới bóng cây hạnh phúc" lọt top tìm kiếm Google

Tình tiết giống đời thực này khiến nhân vật cô bán nước trong "Dưới bóng cây hạnh phúc" hot xình xịch.

Mới đây, một tình tiết trong tập 13 của "Dưới bóng cây hạnh phúc" nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng vì giống với một sự kiện có thật xảy ra vào năm ngoái, về cô gái tên Tina Dương (hay còn gọi là Anna Bắc Giang) - lợi dụng tình cảm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tina Dương phiên bản "Dưới bóng cây hạnh phúc" lọt top tìm kiếm Google - 1

Cặp đôi đi chụp ảnh cưới

Theo đó, mở đầu tập 13 của phim là cảnh cả nhà Tố (NSƯT Bùi Như Lai) tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của anh và Tơ (Lương Thanh). Cặp đôi đưa nhau đi thử váy cưới, Tố hạnh phúc đến rưng rưng vì nghĩ đã tìm được chân ái. Lúc này, Tơ khát nước và nhờ chồng sắp cưới đi mua. Tố vừa chạy đi mua nước, quay lại tiệm áo cưới đã không thấy bạn gái đâu. Anh gọi cho Tơ, đi đến phòng trọ, những nơi mà cả hai từng hẹn hò nhưng đều không thấy tung tích.

Cùng lúc này, Đạt (Mạnh Hưng) kể chuyện Tố cuối tuần cưới thì được đồng nghiệp kể câu chuyện lừa đảo trước hôn lễ, mà cô gái lừa đảo trong ảnh là Tơ. Đạt vội vã về nhà thông báo. Tố vừa về đến nhà thì cũng biết chuyện. Lúc này, sự việc mới vỡ lẽ, không chỉ Tố mà cả Son và ông Công đều bị Tơ qua mặt, "thao túng tâm lý". 

Tố rất tin tưởng và yêu thương Tơ

Tố đã đưa cho Tơ 300 triệu nói là của bố cho hai đứa làm của hồi môn và 215 triệu khác để Tơ lo cho bố chữa bệnh. Tố đau đớn vì bị lừa cả tiền lẫn tình. Anh vốn đã không có niềm tin vào tình yêu, vì bị người vợ trước phản bội nay lại bị vợ sắp cưới lừa thêm một lần nữa, Tố thất thần, tuyệt vọng.

Tình tiết này của phim cũng khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng khi trước đó, Tơ được miêu tả là một cô gái bán nước hiền lành, đáng thương. Hằng ngày, cô chăm chỉ đi bán hàng, nhịn ăn, nhịn mặc để gửi tiền về quê nuôi bố chữa bệnh. Nhiều lần Tơ ngất đi vì bị kiệt sức hay thể hiện sự khéo léo, đảm đang khi nấu ăn mang qua nhà Tố đều rất chân thực. Bước ngoặt đẩy mối tình giữa Tố và Tơ đi đến hôn nhân phải kể đến lần cô đưa Tố về nhà, để anh chứng kiến cảnh bố cô bị bệnh nan y. Tố bị thuyết phục hoàn toàn, không một chút mảy may nghi ngờ cô bán nước xinh đẹp này. Thậm chí, khi đưa 300 triệu cho Tơ và được cô hỏi: "Sao anh lại tin em như thế?" anh liền đáp: "Không biết, cứ tin thôi".

Nhiều khán giả bất ngờ khi cô gái bán nước hiền lành, nghèo khó lại là kẻ lừa đảo

"Kịch bản cua khét lẹt. Không nghĩ Tơ lại lừa Tố như vậy. Cứ tưởng cái kết viên mãn cho đôi này chứ", "Từ đầu tôi đã thấy nghi rồi, sao Tơ trẻ, xinh thế mà lại thích Tố, với cả chuyện tình cảm của đôi này cũng tiến triển nhanh quá", "Anna Tố đây rồi", "Như ngoài đời luôn, thức tỉnh cả người",... là những bình luận dưới bài đăng. 

Trên thực tế, vụ việc cô gái tên Tina Dương lừa đảo nhiều người với tài thao túng tâm lý gây sốt mạng xã hội vào tháng 9/2022. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Ninh Thị Vân Anh (tên khác là Tina Dương, 28 tuổi, quê huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về 2 tội danh: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. 

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tết về nhớ mứt

Tết về nhớ mứt

Ngày nay, khi đời sống kinh tế người Việt đã phát triển nhiều hơn so với trước đây, mỗi dịp đón Tết, các gia đình có vô vàn những sự lựa chọn đồ ăn thức uống. Ngoài các loại bánh kẹo, hoa quả truyền thống của người Việt, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để mua bánh kẹo ngoại, hoa quả ngoại, bia rượu ngoại… Có một thứ cách đây chừng 30 năm đổ về trước luôn được coi tr

Truyện ngắn năm 2025, từ một cái đọc chủ quan

Truyện ngắn năm 2025, từ một cái đọc chủ quan

Nói đến văn xuôi nghệ thuật, người vốn ít có thời gian đọc và lại quen đọc theo cách không cần bao quát kỹ càng lắm, có thể tạm bỏ qua các thể loại như ký, nhất là cái thứ mới nổi và đang ngày một chiếm lĩnh mặt báo: tản văn. Nhưng với tiểu thuyết và truyện ngắn thì không, vì đây là hai thể loại quan trọng nhất để định hình diện mạo một nền văn xuôi nghệ thuật, cho dẫu cá