Ansu Fati thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn, Real "Bón hành" Barca trong chiến thắng 3-1

(Arttimes) - Đương kim vô địch Real Madrid đánh bại Barcelona 3-1 ngay trên thánh địa Nou Camp trong trận “siêu kinh điển” đầu tiên tại Laliga mùa giải 2020 – 2021.

Trận El Clasico lần thứ 182 trong lịch sử La Liga giữa Barca và Real Madrid đã mang đến sự phấn khích cho người xem ngay từ những phút đầu trận với 2 bàn thắng được ghi.

Ngôi sao Federico Valverde đưa “Bầy kền kền” vượt lên ngay phút thứ 5 nhưng thần đồng Ansu Fati gỡ hòa chớp nhoáng cho đội chủ sân Nou Camp chỉ sau bàn thua 3 phút.

Bàn gỡ hoà 1-1 giúp “măng non” Ansu Fati, 17 tuổi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn ở một trận El Clasico bóng đá Tây Ban Nha.

Ansu Fati thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn, Real "Bón hành" Barca trong chiến thắng 3-1 - 1

Ansu Fati - cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận siêu kinh điển tại Tây Ban Nha

Bước ngoặt trận “siêu kinh điển” thứ 245 trong lịch sử đến ở phút 63 khi trung vệ Clement Lenglet kéo áo Ramos trong cấm khiến Barca phải chịu phạt đền sau khi trọng tài chính tham khảo VAR.

Trung vệ vừa trở lại sau chấn thương Ramos đánh bại thủ thành Neto đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục vươn lên dẫn trước 2-1.

Nhưng Messi và các đồng đội đã không thể gỡ hoà mà trong nỗ lực dâng cao họ còn nhận thêm bàn thua ở phút 90 sau pha “nhảy múa” rồi tỉa bóng đẳng cấp tiền vệ tài hoa Luka Modric.

Ansu Fati thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn, Real "Bón hành" Barca trong chiến thắng 3-1 - 2

Đội trưởng Messi không ghi bàn, không kiến tạo trong 6 trận El Clasico gần nhất

Dù chơi rất nỗ lực nhưng siêu sao Lionel Messi đã có trận “Siêu kinh điển” lần thứ 6 liên tiếp im hơi lặng tiếng kể từ khi đối thủ Cristiano Ronaldo rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào 7/2018.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp đoàn quân của HLV Zinedine Zidane tạm thời leo lên vị trí dẫn đầu La Liga với 13 điểm sau 6 trận, trong khi đội bóng của HLV Ronald Koeman đang xếp vị trí thứ 12 với 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn kình địch Real Madrid 1 trận.

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn