Bạn gái say xỉn được trai lạ đưa về, chàng trai làm một việc bất ngờ

Thói quen say xỉn của cô gái này rất khó để chấp nhận, nhậu tới mức mất ý thức và để người khác đưa về nhà như vậy.

Trang Sohu đưa tin, có một chàng trai ở Trung Quốc vào lúc sáng sớm phát hiện một cô gái và một chàng trai ngồi trước cửa nhà hàng xóm ở tầng dưới. Chàng trai kia không ngừng gõ cửa cho tới khi có người trong nhà bước ra. 2 bên lời qua tiếng lại, sau một lúc anh cũng hiểu được sự tình. Người này nói rằng, cô gái kia là bạn mình, tối qua cùng nhau đi uống rượu tới sáng, giờ gửi trả lại cho bạn trai cô ấy.

Bạn gái say xỉn được trai lạ đưa về, chàng trai làm một việc bất ngờ - 1

Được biết, người hàng xóm này tên Tiểu Vương, anh sững sờ nhìn thấy bạn gái mình trong tình trạng như vậy. Anh tỏ ra rất tức giận, nói mình gọi điện cho cô ấy cả đêm nhưng tắt máy. Bây giờ, nhìn bạn gái say xỉn, còn bị một người đàn ông lạ mặt dẫn về tận phòng, anh lắc đầu ngao ngán.

Người đàn ông kia không giấu diếm mà nói thẳng với bạn trai cô gái rằng: “Tôi chỉ là bạn của cô ấy, tối qua chúng tôi có uống với nhau một chút. Bây giờ tôi gửi cô ấy lại cho anh, mong anh chăm sóc cô ấy thật tốt”.

Bạn gái say xỉn được trai lạ đưa về, chàng trai làm một việc bất ngờ - 2

Nghe những lời này, Tiểu Vương càng thêm tức giận và đáp lại: “Tôi không chăm sóc cho người phụ nữ say xỉn này. Anh đã uống rượu với cô ta cả đêm cơ mà, giờ thì chăm sóc luôn cho cô ta đi, đừng có bước vào phòng tôi”.

Thậm chí Tiểu Vương còn nói thẳng thừng: “Phòng tôi sạch sẽ, tôi không muốn phải hầu hạ và bị cô ta làm bẩn phòng tôi”

Bạn gái say xỉn được trai lạ đưa về, chàng trai làm một việc bất ngờ - 3

Hóa ra cô gái này là người thường xuyên nhậu nhẹt, tiệc tùng với bạn bè, buổi tối ít khi về nhà. Chính vì quá ngán ngẩm với thói quen chơi bời của bạn gái nên Tiểu Vương từ chối không muốn cho vào phòng.

Một số cư dân mạng cho rằng, bạn gái như vậy thì tốt nhất nên chia tay, một người sống không quan tâm tới bản thân và cảm xúc của người khác.

Bạn gái say xỉn được trai lạ đưa về, chàng trai làm một việc bất ngờ - 4

Tuy nhiên, cũng có người bên vực cô gái này, họ cho rằng thế kỷ 21 rồi để phụ nữ sống dễ dãi một chút không có gì là sai, đàn ông nên rộng lượng hơn một chút. Bạn gái đi đêm không phải vấn đề to tát, huống hồ cô ấy đang say, nếu thực sự yêu thì nên tha thứ cho cô ấy.

Trong trường hợp này, rõ ràng cô gái này là người có lỗi, đã có bạn trai rồi nhưng vẫn thường xuyên nhậu nhẹt qua đêm không về, còn tắt máy. Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhiều, vượt quá giới hạn đến mức bạn trai của cô không chấp nhận sự việc của ngày hôm nay.

Phan Hằng - Sohu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.