Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng

Nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 50km, đảo Long Châu được xem là tiền đồn canh trấn vào cửa biển Hạ Long và Hải Phòng.

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 1

Khung cảnh hùng vĩ ở đảo Long Châu

Đảo Long Châu còn có tên gọi khác là đảo Mắt Rồng hay đảo Rẽ Đèn, nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà và cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 50km. Đây là một trong những hòn đảo giữ vai trò chiến lược quan trọng của nước ta, vốn không được khai thác quá nhiều để phục vụ du lịch. Hiện tại, trên đảo không có chỗ cho khách du lịch lưu trú và để được tham quan đảo phải xin giấy phép của trạm quan sát ở Biên phòng Long Châu.

Bởi vậy, bộ ảnh đẹp mê hồn về đảo Long Châu của Nguyễn Trọng Cung (quê Thái Bình) vừa chia sẻ mới đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của hội mê xê dịch.

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 2

Hòn đảo hoang sơ nhưng vẫn khiến du khách thổn thức vì vẻ đẹp hiếm có

Trọng Cung cho hay, anh có dịp ghé thăm đảo Long Châu vào cuối tháng 4/2024. Trong 2 ngày 1 đêm, Trọng Cung đã có cơ hội khám phá, trải nghiệm những địa điểm xinh đẹp và thú vị ở đảo Long Châu. Ngắm toàn cảnh hòn đảo, anh chàng phải thốt lên: “Đảo Long Châu không hổ danh là “mắt thần” trên biển Hải Phòng”.

Quần đảo Long Châu có tổng cộng 30 hòn đảo, tất cả đảo nhỏ đều được cấu tạo từ đá vôi và các bãi đá ngầm hiểm trở. Nước biển xanh sạch, không khí thoáng mát, phong cảnh núi non hoang sơ, hùng vĩ... khiến chàng trai Thái Bình say đắm.

Địa điểm khiến Trọng Cung ấn tượng nhất trên đảo là ngọn hải đăng Long Châu. “Đây là ngọn hải đăng lâu đời nhất nhì Việt Nam, cao 103m, do người Pháp xây hoàn toàn bằng đá. Từ đây nhìn xuống bãi biển phía dưới, mình vô cùng xúc động bởi cảnh sắc hùng vĩ”, Trọng Cung chia sẻ.

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 3

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 4

Ngọn hải đăng được mệnh danh là "mắt ngọc Long Châu"

Đảo Long Châu không được khai thác như địa điểm du lịch chuyên nghiệp tuy nhiên, đây vẫn là điểm đến hấp dẫn với những người yêu thích trải nghiệm.

“Đảo có chỗ ngủ trên bè cá của người dân, tất nhiên vẫn phải có sự cho phép của biên phòng đảo. Ở đây, mọi người di chuyển chủ yếu bằng xuồng, thuyền nhỏ. Hải sản tươi ngon, rất đáng để trải nghiệm”, chàng trai Thái Bình kể.

Trọng Cung cho hay, đường di chuyển ra đảo khá vất vả vì dễ say sóng. Trên đảo có nhiều vách đá tai mèo sắc nhọn, du khách nên mặc quần áo dài tay, đi giày bám đất đề phòng trơn trượt.

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 5

Hành trình khám phá đảo của Trọng Cung bao gồm những hoạt động: đi  tham quan, xem ngư dân đánh bắt cá, đến thăm ngọn hải đăng, ngắm bình minh trên đảo, lội vịnh bắt ngao. Dù việc ăn ngủ không quá thuận tiện nhưng với Trọng Cung, đảo Long Châu vẫn là địa điểm đáng để trải nghiệm.

“Đảo Long Châu thực sự quá đẹp. Đây là hòn đảo đầu tiên mình ghé thăm nên ấn tượng rất sâu sắc. Chuyến đi này mình ấp ủ từ năm 2017 và thật hạnh phúc khi đã thực hiện được”, Trọng Cung chia sẻ.

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 6

Đảo Long Châu là địa danh hấp dẫn du khách ưa trải nghiệm

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 7

Hoàng hôn trên đảo Long Châu

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 8

Nước biển trong xanh như ngọc

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 9

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 10

Bầu trời đêm đẹp mê hồn ở đảo Long Châu

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 11

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 12

Người dân thường di chuyển bằng xuồng, thuyền nhỏ quanh vịnh

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 13

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 14

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 15

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 16

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 17

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 18

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 19

Bộ ảnh đẹp mê hồn về hòn đảo không phải ai cũng được đặt chân đến ở Hải Phòng - 20

Thanh Thanh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.