Brazil "thua đau" trước Croatia, Tuấn Hưng và Lộc Fuho liền có chia sẻ bất ngờ

Thất bại của Brazil gây nhiều tiếc nuối

Tối 10/12 (giờ Hà Nội), Neymar mở tỉ số ở trận gặp Croatia, tuy nhiên, Croatia cũng đã dồn lên đúng thời điểm để có được bàn gỡ hòa ở phút 117 và giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết World Cup 2022. Vậy là trong cả hai kỳ World Cup 2018 và 2022, Brazil đều dừng bước ở tứ kết. 

Brazil "thua đau" trước Croatia, Tuấn Hưng và Lộc Fuho liền có chia sẻ bất ngờ - 1

Neymar bật khóc ngay trên sân

Ngay sau thất bại của Brazil, loạt sao Việt hâm mộ đội bóng Nam Mỹ đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý trên trang Facebook cá nhân. 

Tuấn Hưng đăng tải bài viết dài bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển yêu thích của anh không thể vào vòng bán kết World Cup 2022. "Thế là giấc mơ của Brazil và cũng chính là điều tôi mong muốn đã tan vào dĩ vãng. Tôi hay bất cứ ai đều đang sững lại sau khi kết quả Brazil bị loại. Bởi ai cũng thích và thèm muốn nhìn thấy vũ điệu quyến rũ đó đi tiếp trong mùa World Cup này", giọng ca "Nắm lấy tay anh" cho hay.

Anh cũng chỉ ra rằng Brazil đang quá tự tin vào chính mình dẫn đến thất bại: "Sự tự tin quá đôi khi sẽ giết chết bạn. Khi tự tin quá vào bản thân và đồng đội, điều đó sẽ dẫn tới việc chủ quan và không nắm được tinh thần của đối thủ. Biết người biết ta, biết thân biết phận thì trăm trận thắng 99%. Croatia đã nhận định rõ, rất rõ về bản thân họ so với đối thủ bên kia vạch vôi. Đó cũng chính là cách họ thể hiện minh qua loạt pen cân não đầy may rủi. 

Neymar vẫn chưa đến lượt đá thì đã kết thúc, chứng tỏ sự quá tự tin của Brazil đến tận phút cuối cùng. Và họ đổ gục vì sự tự tin đó". 

Brazil "thua đau" trước Croatia, Tuấn Hưng và Lộc Fuho liền có chia sẻ bất ngờ - 2

Tuấn Hưng có những nhận định gây chú ý sau khi đội tuyển Brazil thua

Đồng thời, anh đánh giá cao sức mạnh của Croatia: "Bóng đá phải có kẻ thắng người thua, kẻ cười và người khóc. Nước mắt của các cầu thủ không phải vì họ buồn mà đó là nỗi buồn uất ức vì họ chắc chắn phần thắng nhiều hơn. Nụ cười của Croatia không phải là sự phấn khích tột độ mà đó là nụ cười hạnh phúc của những người đã vừa vượt qua chướng ngại vật.

Tôi không thích Croatia nhưng tôi khâm phục họ vì sự kiên nhẫn và bĩnh tĩnh để vượt qua ngọn núi Brazil đang rực cháy trong men chiến thắng". 

Brazil "thua đau" trước Croatia, Tuấn Hưng và Lộc Fuho liền có chia sẻ bất ngờ - 3

Hot girl Trâm Anh - người từng đại diện đội tuyển Croatia trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" đăng tải lại hình ảnh năm đó như một lời chúc mừng.

Brazil "thua đau" trước Croatia, Tuấn Hưng và Lộc Fuho liền có chia sẻ bất ngờ - 4

Diễn viên Thu Quỳnh tiếc nuối khi không được thấy Neymar nhảy Samba: "Neymar, anh đã có 1 bàn thắng siêu đẹp trong trận vừa rồi, em chỉ tiếc cuối trận không được thấy các anh nhảy Samba, nếu đã là văn hoá, thì thắng hay thua, cũng nên nhảy 1 điệu thật đẹp để tạm biệt chứ nhỉ, dù là trong nước mắt". 

Brazil "thua đau" trước Croatia, Tuấn Hưng và Lộc Fuho liền có chia sẻ bất ngờ - 5

Lộc Fuho chia sẻ hài hước: "2 chiếc xe rùa đã ra đi vì Neymar, cái cối trộn hồ đã về vì Messi". 

Brazil "thua đau" trước Croatia, Tuấn Hưng và Lộc Fuho liền có chia sẻ bất ngờ - 6

Nam ca sĩ Anh Tú không tin vào mắt mình: "Không tin luôn, là sao vậy mọi người".

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam được cấp Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO)

Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam được cấp Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO)

Nutifood chính thức được cấp Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO) cho dây chuyền sản xuất sữa dinh dưỡng (công thức) pha sẵn đầu tiên tại nhà máy Nutifood Bình Dương. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định năng lực sản xuất chuẩn quốc tế và củng cố chiến lược cung ứng sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ cao cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Bên nồi bánh chưng ngày Tết (tùy bút)

Bên nồi bánh chưng ngày Tết (tùy bút)

…Nhưng cũng phải cảm ơn bếp lửa hồng của nồi bánh chưng xanh ngày Tết - nhờ đó, mạch nguồn tình thân, tình anh em dòng họ, kể cả tình nghĩa xóm giềng, khối phố… được thắp lên, nối lại, sẻ chia thông qua việc gói, nấu đến việc mời nhau thưởng thức cái hương vị đặc trưng, không chỉ đọng lại trong tâm tưởng mà còn theo ta suốt cuộc đời!