Cô gái nghỉ việc từ năm 28 tuổi, quyết ở nhà để bố mẹ bao nuôi

Trường hợp của cô rất hiếm hoi trong xã hội hiện nay nhưng cũng cho thấy một thực tế mà người trẻ đang đối mặt phải.

Cô gái nghỉ việc từ năm 28 tuổi, quyết ở nhà để bố mẹ bao nuôi - 1

Ảnh minh họa.

Ở Thượng Hải, một gia đình có cô con gái 34 tuổi tốt nghiệp đại học, khỏe mạnh nhưng lại thất nghiệp và cũng không có ý định đi tìm việc. Cha mẹ cô không tức giận mà còn rất vui mừng. Tại sao vậy?

Được biết cô gái này tên Tiểu Gia, không đi làm đã nhiều năm nhưng ngày nào cũng đi mua sắm.

Tiểu Gia tiết lộ: "Tôi đã không đi làm từ năm 28 tuổi!".

Câu trả lời của cô khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Cư dân mạng thắc mắc ở độ tuổi như vậy mà lại nghỉ việc, có chuyện gì đã xảy ra, cha mẹ còn khỏe không, cô ấy sống như thế nào mấy năm qua.

Tiểu Gia vui vẻ tiết lộ nguyên nhân của mình nghỉ làm rằng: “Tôi học chuyên ngành tiếng Anh ở đại học, sau khi tốt nghiệp làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu, thường phải đón khách nước ngoài, có lúc họ đến Thượng Hải vào ban đêm, tôi phải đến sân bay đón họ.

Ngoài công việc chính thì đôi khi tôi phải đi ăn uống cùng khách hàng. Có một số khách hàng rất thiếu tôn trọng, nói lời lẽ thô tục, tôi cảm thấy rất khó chịu. Sau một thời gian, sức khỏe của tôi bắt đầu có vấn đề. Tôi luôn cảm thấy đau dạ dày, sau đó phải phẫu thuật. Bác sĩ nói tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút, vì vậy tôi đã nghỉ làm.

3 tháng sau đó, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều và quyết định tiếp tục nghỉ ngơi như thế này. Cha mẹ của tôi không phản đối việc này, họ thậm chí còn rất hạnh phúc khi được chăm sóc tôi.

Tôi bắt đầu tìm hiểu các sở thích của mình, đọc sách, học hỏi và tham gia các hoạt động xã hội. Tôi cũng bắt đầu đi du lịch với cha mẹ và khám phá những địa điểm mới. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn và không còn cảm thấy bất hạnh như trước đây nữa

Bây giờ, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống này. Tôi không cần phải lo lắng về công việc, tiền bạc, tình yêu, vì tôi đang sống một cuộc sống rất đầy đủ và hạnh phúc với gia đình mình. Cha mẹ của tôi cũng rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh tôi".

Câu chuyện của Tiểu Gia và niềm hạnh phúc mà cô đang tận hưởng khiến nhiều người ghen tỵ. Mọi người cũng nhận ra rằng, cuộc sống không chỉ là công việc và tiền bạc mà còn nhiều thứ khác nữa. Nếu có gia đình quan tâm đến mình, cuộc sống sẽ trở nên đầy đủ và hạnh phúc hơn.

Phan Hằng - Sohu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si