Cô gái xinh đẹp mang tên lạ, cả thời đi học không dám cúp tiết

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô nàng hài hước chia sẻ: “Mình không cần đặt nghệ danh bởi cái tên thật cũng đủ độc lạ, dễ nhớ rồi”.

Cô gái xinh đẹp mang tên lạ, cả thời đi học không dám cúp tiết - 1

Ti Na càng thêm yêu tên mình khi biết ý nghĩa đặc biệt phía sau

Nhiều bậc phụ huynh đặt cho con cái tên độc lạ và gửi gắm vào đó ước muốn đặc biệt. Trần Ti Na (sinh năm 2002, sống tại TP.HCM) hạnh phúc khi được mẹ đặt cho cái tên vừa độc đáo vừa hàm chứa ý nghĩa bất ngờ.

Ti Na kể, mẹ cô là người phụ nữ yêu thích những thứ nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đó là lý do cô được mẹ đặt cho cái tên “Ti Na”, Ti mang hàm ý nhỏ xinh, Na mang ý nghĩa thân mật, gắn bó.

“Mẹ vừa muốn mình mãi là đứa con nhỏ bé trong lòng mẹ, vừa muốn mình có thể đi ra thế giới rộng lớn để phát triển bản thân. Kể từ khi nghe mẹ kể về ý nghĩa thật sự của cái tên Ti Na mình càng thêm yêu và tự hào về nó”, Ti Na kể.

Cô gái Sài thành gọi tên mình là “một cái tên dễ nhận dạng”. Từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành, những người bạn Ti Na gặp đều nhớ đến cô chỉ sau một lần giới thiệu tên.

Thời còn đi học, Ti Na thường tua đi tua lại câu chuyện “ý nghĩa tên mình”. Đó cũng là cách để cô làm quen với các bạn mới một cách dễ dàng, tự nhiên. Cô thường xuyên bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ và đôi khi màn trả bài chỉ xoay quanh câu chuyện cái tên.

“Mình hay đùa rằng, nhờ cái tên độc lạ mình không bao giờ dám cúp tiết, trốn học bởi, chỉ cần vắng mặt là thầy cô nhận ra ngay”, Ti Na hài hước kể.

Cô gái xinh đẹp mang tên lạ, cả thời đi học không dám cúp tiết - 2

Cô nàng hiện hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc

Đến khi đi làm, bạn bè, đồng nghiệp của cô luôn nhầm tưởng, Ti Na chỉ là nghệ danh chứ không phải tên thật. Cô thường phải trả lời câu hỏi: “Ti Na ơi, tên thật của em là gì?”, “Tại sao bố mẹ lại đặt cho em cái tên cúng cơm là Ti Na?”…

Ti Na đam mê nghệ thuật từ nhỏ và hiện tại đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Cô từng tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí 2016” (The Voice Kids), là học trò của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Cô là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt, từng lọt top 60 "Vietnam Idol 2023" với phần trình diễn ấn tượng cùng ca khúc tự sáng tác. Hiện tại, Ti Na đang điều hành một nhóm nhạc của riêng mình.

Khác với một số ca sĩ thường chọn nghệ danh thay vì tên thật, Ti Na thoải mái bước vào làng giải trí với cái tên độc lạ của mình. Cô tự tin, đó là tên gọi vừa đẹp vừa dễ khiến khán giả nhớ đến.

“Gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng mình rất yêu cái tên này. Nó vừa dễ nhớ, vừa thể hiện nét độc đáo, riêng biệt của mình lại vừa là cách để mình kết nối với mọi người”, Ti Na chia sẻ.

Hạ Nhiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Sáng 20/10, tại tỉnh Khánh Hòa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026, Cổng TTĐT bộ VHTTDL đưa tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu chủ trì.

Apple đang ủ mưu lớn cho iPhone Duo

Apple đang ủ mưu lớn cho iPhone Duo

Apple đang ấp ủ một kế hoạch lớn cho sự kiện ra mắt iPhone Duo nhưng có một khía cạnh khiến nhiều người dùng cảm thấy thiếu thiện cảm.

Tôn vinh người phụ nữ Việt: Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Trần Thị Việt Trung như tôi biết

Tôn vinh người phụ nữ Việt: Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Trần Thị Việt Trung như tôi biết

Còn nhớ, gần 50 năm trước, có một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, nền nã xuất hiện ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Người ta chú ý đến cô vì cái vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại mà vẫn đậm đà phong vị truyền thống. Người ta chú ý còn vì cô là học viên sau đại học, một bậc học mới được mở, những học viên được chọn lọc kĩ lưỡng, được xem là thứ của hiếm,