Đoán tính cách một người thông qua món tráng miệng yêu thích

Món tráng miệng có thể phần nào chỉ ra một số tính cách đặc trưng của bạn. Không tin ư, cùng thử nhé.

Nước sinh tố

Đoán tính cách một người thông qua món tráng miệng yêu thích - 1

Bạn là người chú ý đến từng chi tiết, ngay cả khi đó là một vấn đề nhỏ bạn cũng rất thận trọng. Suy nghĩ khá chín chắn và chu đáo, cuộc sống của bạn sẽ được lên kế hoạch từng bước một. Và bạn thích để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch

Kem

Đoán tính cách một người thông qua món tráng miệng yêu thích - 2

Bạn là một người tươi sáng và luôn chú ý đến những người xung quanh mình. Và những người cạnh bạn cũng cảm thấy tốt và thư giãn khi được tiếp xúc với bạn. Bởi vì bạn là người hiểu người khác và không thích đánh giá ai đó trước khi thực sự tiếp cận và làm quen với người đó.

Bingsu

Đoán tính cách một người thông qua món tráng miệng yêu thích - 3

Bạn là người quan sát và có tầm nhìn bao quát. Bạn ấy giỏi thu thập dữ liệu và có khi còn được gọi là Google di động. Bạn luôn là người giải đáp mọi thắc mắc về kiến thức, là một người có kiến thức tốt và đáng tin cậy đối với những người xung quanh.

Trà sữa

Đoán tính cách một người thông qua món tráng miệng yêu thích - 4

Bạn là một người sáng tạo. Bạn thường có những ý tưởng xuất sắc cùng tính cách hóm hỉnh, thông minh nhưng khá khiêm tốn. Bạn không thực sự thích thể hiện tài năng của mình với người khác.

Bánh quế

Đoán tính cách một người thông qua món tráng miệng yêu thích - 5

Bạn là người thích thử những điều mới lạ, thích sự phấn khích và thử thách một chút. Bạn hạnh phúc khi cống hiến hết mình cho những gì bạn đặt mục tiêu. Bên cạnh đó, bạn cũng giỏi xử lý trong những tình huống căng thẳng.

Mai Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn