HLV Park Hang Seo chia sẻ niềm vui và thói quen chỉ có khi sang Việt Nam

Tham gia talkshow nhân chuyến về Hàn Quốc, HLV Park đã có những chia sẻ thật lòng.

Mới đây, HLV Park Hang Seo của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã làm khách mời trong chương trình "You Quiz On The Block" của Hàn Quốc. Tại talkshow này, ông đã chia sẽ những câu chuyện thú vị và xúc động trong cuộc sống của mình.

HLV Park Hang Seo chia sẻ niềm vui và thói quen chỉ có khi sang Việt Nam - 1

HLV Park cho biết ông mắc chứng rối loạn hoảng sợ

Nói về việc được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ, HLV Park chia sẻ: “Thực sự thì triệu chứng đó đã xuất hiện. Tôi không hề biết tới chứng rối loạn hoảng sợ và đã nghĩ chỉ là có vấn đề gì bất thường trong cơ thể. Tôi đã 2 lần bị sốc và được đưa tới phòng cấp cứu khi huấn luyện các cầu thủ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nói tôi bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Nghĩ lại thì căn bệnh này đã có trong cơ thể tôi từ lâu mà tôi không hay biết”.

HLV Park cũng tiết lộ thêm về tình hình sức khỏe hiện tại của ông: “Bây giờ tôi cũng vẫn đang phải dùng thuốc. Nó giống như bị căng thẳng về kết quả. Nhưng dù gì thì phần lớn mọi người đều như vậy mà. Hơn nữa tôi cũng có tuổi, chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao”.

Trong chương trình talkshow, HLV Park được gọi là “người hùng của bóng đá Việt Nam”. Tuy nhiên ông không nhận danh hiệu này. Ông khiêm tốn nói: “Tôi không phải là người hùng gì cả, tôi chỉ là một huấn luyện viên bóng đá mà thôi”.

Trước khi có chuyến về thăm quê hương Hàn Quốc, HLV này đã nhận được lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông tự hào kể lại Chủ tịch nước Việt Nam đã gửi tặng mẹ ông một bức tranh chữ THỌ để mừng thọ bà 100 tuổi.

HLV Park Hang Seo chia sẻ niềm vui và thói quen chỉ có khi sang Việt Nam - 2

Ông Park Hang Seo được Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng món quà đặc biệt nhân dịp mẹ của HLV này mừng thọ 100 tuổi

Khi nói về những thay đổi trong cuộc sống ở Việt Nam, HLV Park cho biết ông đã có thói quen ngủ trưa dù trước đó không có. Khi mọi người từ các cầu thủ tới ban huấn luyện đều ăn trưa xong và đi ngủ, ông cũng nằm xuống để chợp mắt một lát. Từ đó, ông đã có thêm thói quen ngủ trưa. Ông thấy đó là cách hồi phục thể lực tốt. Ông cũng nhận định văn hóa của mỗi đất nước cần phải được tôn trọng.

Đức Kiên (Theo Daum)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn