Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" hội ngộ đồng nghiệp sau 26 năm, ngoại hình gây bất ngờ

Không chỉ Hoa Thúy, nhiều người hâm mộ cũng bồi hồi khi nhớ về bộ phim.

Mới đây trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên Hoa Thúy chia sẻ bức ảnh hội ngộ đàn anh Võ Hoài Nam - từng đóng chung trong "Cảnh sát hình sự". Đi cùng với đó, cô viết: "Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn... Cuộc đời như giấc mộng trả vay" - đây là lời bài hát của nhạc phim.

Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" hội ngộ đồng nghiệp sau 26 năm, ngoại hình gây bất ngờ - 1

Hoa Thúy và Võ Hoài Nam hiện tại

Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" hội ngộ đồng nghiệp sau 26 năm, ngoại hình gây bất ngờ - 2

Hoa Thúy và Võ Hoài Nam trong "Cảnh sát hình sự" 

Không chỉ Hoa Thúy, nhiều người hâm mộ cũng bồi hồi khi nhớ về bộ phim: "Cô chú là cặp đôi huyền thoại phim Việt của bao thế hệ. Chúc cô chú cùng gia đình sức khỏe ạ", "Ôi anh Chiến với chị Hiền của tôi", "Chú Chiến và cô Hiền phim Cảnh sát hình sự",...

Bên cạnh đó, không ít người khen ngợi diễn viên Hoa Thúy vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Ở tuổi U50, bà mẹ 3 con vẫn giữ được vóc dáng cân đối. Đặc biệt phong cách ăn mặc trẻ trung, cá tính luôn nhận được nhiều khen ngợi của người hâm mộ.

Trong khi đó "chú Chiến" Võ Hoài Nam ngày càng phong độ với phong cách thời trang bụi bặm, lãng tử.

Với khán giả màn ảnh nhỏ, "Cảnh sát hình sự" là bộ phim dài tập đầu tiên, để lại nhiều ấn tượng của điện ảnh Việt. Phim lên sóng năm 1997 với 40 tập. Diễn viên Võ Hoài Nam vào vai cảnh sát Chiến còn Hoa Thúy đảm nhận nhân vật Hiền.

Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" hội ngộ đồng nghiệp sau 26 năm, ngoại hình gây bất ngờ - 3

Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" hội ngộ đồng nghiệp sau 26 năm, ngoại hình gây bất ngờ - 4

Hoa Thúy ngày càng trẻ trung, cá tính

Hoa Thúy để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi và nữ tính nhưng ánh mắt cương nghị, nghiêm túc. Nhờ vai diễn cảnh sát Thu Hiền, cô trở thành thần tượng của rất nhiều khán giả thế hệ 8X. Đã 26 năm trôi qua kể từ khi bộ phim lần đầu tiên được phát sóng nhưng chưa có một diễn viên nào vượt qua được "cái bóng" của cô.

Sau vai diễn này, cô đến gần hơn với công chúng qua loạt dự án phim như "Người đàn bà không con", "Hà Nội mùa đông 46", "Duyên nghiệp", "Xin hãy tin em", "Chuyện của Pao", "Làng cát", "Đồng Nọc Nạn", "Bi, đừng sợ"… Năm 2019, cô được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vì những cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

Ngoài công việc là diễn viên, công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, cô còn chuyển hướng kinh doanh. Hoa Thúy cùng em trai lập công ty riêng. 

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua cuộc hôn nhân dang dở với diễn viên Tùng Dương. Hiện tại cô là mẹ đơn thân của 3 con.

Thời gian gần đây, khi công việc ổn định, con cái cũng lớn, Hoa Thúy trở lại với màn ảnh nhỏ qua các bộ phim như “Lựa chọn số phận”, “Trở về giữa yêu thương”, “Sinh tử”,... Dù là vai phụ nhưng nét diễn tự nhiên cùng ngoại hình “trẻ mãi không già” của cô được công chúng đón nhận.

Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" hội ngộ đồng nghiệp sau 26 năm, ngoại hình gây bất ngờ - 5

Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" hội ngộ đồng nghiệp sau 26 năm, ngoại hình gây bất ngờ - 6

Nghệ sĩ Võ Hoài Nam 

Với vai Chiến trong "Cảnh sát hình sự", Võ Hoài Nam trở thành cái tên thu hút lượng fan đông đảo. Sau nhiều năm, anh vẫn được khán giả gọi bằng tên nhân vật thay vì tên thật của mình.

Về đời tư, anh có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bà xã cùng các con. Bên cạnh nghệ thuật, anh lấn sân kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Vài năm trở lại đây, Võ Hoài Nam trở lại với diễn xuất và để lại ấn tượng trong dự án phim "Hương vị tình thân". Anh vào vai ông Sinh, cha đẻ của nhân vật nữ chính Phương Nam (Phương Oanh đóng). Sau nhiều năm ở tù ra, ông Sinh xúc động nhận lại con sau hành trình đi tìm con gái. Với kinh nghiệm diễn xuất, anh được yêu mến với những phân cảnh đoàn tụ cùng con gái đầy cảm xúc.

Lam Giang (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!