Hoài Lâm khiến dân mạng hoang mang vì hành động này

Ngoại hình của giọng ca 9X luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hoài Lâm gây chú ý khi cập nhật ảnh bìa mới. Nam ca sĩ xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ và thần sắc không ổn định. Bên cạnh đó, anh chỉnh sửa bức ảnh theo tông màu ảm đạm càng khiến diện mạo trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống.

Hoài Lâm khiến dân mạng hoang mang vì hành động này - 1

Hoài Lâm lộ ảnh lờ đờ, mệt mỏi (bên trái), sau đó anh thay một ảnh khác (bên phải)

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm sức khỏe giọng ca "Buồn làm chi em ơi". Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Hoài Lâm đã gỡ bức ảnh nêu trên xuống và thay bằng một hình ảnh khác, khiến dân mạng không khỏi hoang mang. "Giữ sức khỏe nhé em ơi", "Mau ra nhạc nhé", "Lâm ơi, dạo này ổn hơn không?", "Anh dạo này gầy đi rồi ạ",... là những bình luận dưới bài đăng.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hoài Lâm vô tình để lộ những hình ảnh xuề xòa, kém chỉn chu, thậm chí là phát tướng. Từ ngày lui về ở ẩn, giọng ca 9X không trau chuốt ngoại hình nhiều như trước. Nam ca sĩ gắn liền với những bộ trang phục giản dị, gương mặt mộc và thân hình có phần tăng cân. Thế nên sự thay đổi về vẻ ngoài lần này nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ.

Hoài Lâm khiến dân mạng hoang mang vì hành động này - 2

Hoài Lâm đăng ảnh thay đổi màu tóc

Trước đó vài ngày, anh gây bất ngờ khi thay đổi màu tóc. Anh nhuộm tóc 2 màu đen trắng, trông rất nổi bật và khác lạ. Ngoại hình của sao nam có nhiều thay đổi, anh trông gầy đi, chải chuốt hơn trước. Dù chưa thể lấy lại phong độ như thời còn hoạt động showbiz sôi nổi, song sự thay đổi tích cực này nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng.

Thời gian gần đây, giọng ca sinh năm 1995 bắt đầu nhận show đi diễn ở các phòng trà. Sau một thời gian dài mới trở lại đi hát Hoài Lâm vẫn có một lượng fan đông đảo luôn yêu mến và ủng hộ anh hết lòng. Các video ca hát của anh trên YouTube cũng liên tục lọt top trending. Có thể thấy, tuy giọng hát có chút thay đổi, song Hoài Lâm vẫn được đánh giá cao, có chất riêng không lẫn lộn ở showbiz Việt.

Hoài Lâm khiến dân mạng hoang mang vì hành động này - 3

Hoài Lâm đi hát ở phòng trà

Trước đó vào tối 15/10, nam ca sĩ tham gia một liveshow âm nhạc tại Đà Lạt cùng Bạch Công Khanh. Khi được nam diễn viên "Đánh cắp giấc mơ" nhắn nhủ: "Sau rất nhiều sóng gió, dường như Tổ nghiệp vẫn rất thương em, như một cái duyên để anh em mình vẫn đứng chung sân khấu hôm nay. Có thể em vẫn còn rất khó khăn nhưng anh mong đây là sân khấu chính thức đánh dấu em trở lại showbiz. Em có đồng ý không?". Hoài Lâm khẳng định: "Em đồng ý. Em hứa quay trở lại nghề một cách nghiêm túc nhất".

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Canadian GP: Sự kiện F1 Sprint “hâm nóng” bầu không khí trước thềm FIFA World Cup 2026

Đua xe F1, Canadian GP: Sự kiện F1 Sprint “hâm nóng” bầu không khí trước thềm FIFA World Cup 2026

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Quãng thời gian 8 tuần dài đằng đẵng với chỉ 2 chặng đua F1 chuẩn bị kết thúc với sự kiện tại Montreal cuối tuần này. Thể thức Sprint cũng sẽ có màn “chào sân” tại Gilles Villeneuve, một trường đua tốc độ cao, hứa hẹn mang đến những cuộc đua hấp dẫn, làm nóng bầu không khí tại Canada trước thềm FIFA World Cup 2026 cận kề.

Khát vọng Trần Phú: Khúc tráng ca đổi mới trên vùng đất Anh hùng

Khát vọng Trần Phú: Khúc tráng ca đổi mới trên vùng đất Anh hùng

Khơi nguồn từ cuộc dịch chuyển địa giới hành chính lịch sử và công cuộc hiện đại hóa nông thôn, ca khúc mới nhất "Tên Người sáng giữa quê hương" của nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã chuyển tải trọn vẹn hơi thở thời đại vào những ca từ tự nhiên, giàu chất thơ. Bằng tư duy nghệ thuật sắc bén của một người làm báo lâu năm kết hợp với tâm hồn nhạy cảm, dạt dào giai điệu

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

Ít năm trước đây, thật khó có thể tưởng tượng ra, máy tính, người máy có thể viết lời bài hát, kịch bản, truyện ngắn, sáng tác thơ, thậm chí viết tiểu thuyết như hiện nay…