Hot: Quản lý Noo Phước Thịnh tố Vũ Khắc Tiệp quỵt nợ từ năm 2019 chưa trả

(Arttimes) - Trên trang cá nhân, quản lý ca sĩ Noo Phước Thịnh khẳng định ông trùm Venus nợ tiền, đòi mãi không trả

Vào trưa 8/11, quản lý Noo Phước Thịnh đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải dòng trạng thái dài tố hàng loạt nhân vật nợ tiền nhưng mãi không trả. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến việc quản lý này tố Vũ Khắc Tiệp còn nợ 50% cát xê của anh từ đầu năm 2019. Cụ thể, anh viết: "Từ những con nợ nội địa mà người nào người nấy đều đồng loạt quỵt mình trên dưới cả trăm triệu. Đến anh Vũ Khắc Tiệp dù anh sống xa hoa vương giả trên mạng xã hội nhưng anh cũng lờ luôn 50% còn lại từ một show diễn từ hồi đầu năm 2019". Dòng trạng thái đã trở thành chủ đề nóng, được nhiều khán giả bàn luận trên khắp các trang MXH.

Hot: Quản lý Noo Phước Thịnh tố Vũ Khắc Tiệp quỵt nợ từ năm 2019 chưa trả - 1
Bài đăng của quản lý Noo Phước Thịnh 

Liên hệ với quản lý của Noo Phước Thịnh, anh cho biết chương trình Vũ Khắc Tiệp còn nợ 50% cát-xê chính là show Đêm Hội Chân Dài diễn ra ở Singapore vào tháng 3/2019 với sự góp mặt của các ca sĩ như Lệ Quyên, Hà Hồ, Noo Phước Thịnh... "Anh nhận được đặt cọc 50% trước ngày diễn mấy ngày, từ đó về sau bên anh liên hệ anh Tiệp để nhận 50% còn lại nhưng đều nhận lý do abc... hẹn qua tuần thanh toán và cứ dây dưa đến tận bây giờ là 1,5 năm. Sau khi đăng status thì bên anh Tiệp đã báo là vì sơ suất do thư ký nghỉ việc và hẹn qua tuần (ngày mai?) sẽ thanh toán. Anh đang chờ", quản lý Noo Phước Thịnh cho hay.

Hot: Quản lý Noo Phước Thịnh tố Vũ Khắc Tiệp quỵt nợ từ năm 2019 chưa trả - 2

Số tiền 50% còn nợ là catxe Đêm hội chân dài 2019

Hot: Quản lý Noo Phước Thịnh tố Vũ Khắc Tiệp quỵt nợ từ năm 2019 chưa trả - 3
Trên MXH, Vũ Khắc Tiệp khoe cuộc sống sang chảnh mặc dù anh liên tục bị tố nợ nần 

Hiện tại  Vũ Khắc Tiệp chưa có phản hồi về sự kiện nay. 

H.M

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

 Đồng hành cùng ký ức…

 Đồng hành cùng ký ức…

Văn học giải phóng miền Nam Việt Nam (1954 -1975) một tiến trình độc đáo đã “làm sống lại những tấm lòng, những việc làm và những giá trị trong lửa đạn ngày nào” (145). Cuốn sách khá đồ sộ với gần 1000 trang đã thể hiện tâm huyết và sự công phu của hai tác giả vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời, vừa là những người dự phần trong những năm tháng gian lao và ác liệt của lịch