Khán giả "xét lại" Lật Mặt 6: Doanh thu cao nhờ xu hướng anti Nhà Bà Nữ?

Lật Mặt 6 có thành tích ấn tượng, nhưng nhiều khán giả cho rằng thành công này không đến hoàn toàn từ nội tại của phim.

Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh quy tụ những diễn viên kỳ cựu như Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh, Thanh Thức cùng dàn diễn viên mới tài năng như Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Diệp Bảo Ngọc, Tú Tri, Quỳnh Như, Tạ Lâm, bé Thùy Linh...

Với dàn cast gạo cội cùng thương hiệu đậm chất Lý Hải, việc Lật Mặt 6 đạt doanh thu khủng là điều được dự đoán từ trước. Phim chạm mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau 11 ngày ra rạp. Hiện tại, tổng doanh thu của loạt Lật Mặt gần 800 tỷ đồng, là thương hiệu phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất từ trước đến nay. 

Khán giả "xét lại" Lật Mặt 6: Doanh thu cao nhờ xu hướng anti Nhà Bà Nữ? - 1

Lật Mặt 6 "khuấy đảo" phòng vé Việt trong dịp lễ.

Vì muốn mang tác phẩm đi xa, đồng thời tạo điều kiện cho kiều bào được thưởng thức phim Việt chất lượng cao tại rạp chiếu, đạo diễn Lý Hải luôn muốn các phần phim Lật Mặt được "xuất ngoại" sau khi phục vụ khán giả quê nhà.

Trước khi công chiếu tại Úc, New Zealand, Lật Mặt 6 có hơn 3 tuần chiếu tại thị trường Mỹ và nhận được sự ủng hộ của đông đảo kiều bào nơi đây. Bên cạnh đó, phim còn nhận sự ủng hộ của bạn bè quốc tế khi đã có khán giả nước ngoài bỏ tiền mua vé và vào rạp xem phim.

Tuy nhiên, trong một talkshow gần đây, hai nhân vật có tiếng trong giới điện ảnh là Đắc Thọ và Lucas Luân Nguyễn đã có những quan điểm khác về bộ phim này. Cả hai vừa cho ra mắt cuốn sách dịch thuật về biên kịch mang tên Cứu Con Mèo và dùng chính ví dụ của Lật Mặt 6 để miêu tả việc này.

Khán giả "xét lại" Lật Mặt 6: Doanh thu cao nhờ xu hướng anti Nhà Bà Nữ? - 2

Phim của Lý Hải bị cho là thiếu những tình tiết khiến người xem bị lôi cuốn, đồng cảm.

Theo quan điểm của Đắc Thọ, khâu sản xuất của Lật Mặt 6 rất tốt, nhưng anh không cảm nhận được "cú chạm" với bộ phim này vì thiếu những khoảnh khắc đồng cảm trong hành trình của nhân vật chính. "Càng xem sẽ càng mong bộ phim này mau hết, chứ không còn hứng thú với những thứ đã bày ra", Đắc Thọ nói thêm. 

Khán giả S.N bình luận ngay dưới đoạn cắt của video này: "Lật Mặt 6 mình thấy hay từ góc quay đến nội dung. Vì bản chất cái hay nằm ở việc mình không trông đợi gì khi xem nên xem xong sẽ bất ngờ vì mọi thứ. Riêng mình lại thấy đây lại là bộ phim đáng coi nhất của Việt Nam trong 2023".

Nhiều khán giả khác không đồng tình với quan điểm này và "phản pháo". "Lúc đó do Trấn Thành đang bị ghét nên mn đâm ra ủng hộ phim Lý Hải một cách quá mức so với chất lượng thôi, chứ phim thật sự ở mức trung bình khá", người dùng C.A viết. 

Khán giả H.H đồng quan điểm: "Một phần do mọi người anti Trấn Thành, muốn phim phá doanh thu top 1 của Nhà Bà Nữ nên kêu gọi đi xem. Chứ xét về kịch bản, Lật Mặt 6 đúng 3 xu. Seeding quá nhiều, bạn mình với mình đi xem ngủ luôn".

Khán giả "xét lại" Lật Mặt 6: Doanh thu cao nhờ xu hướng anti Nhà Bà Nữ? - 3

Lý Hải đang chuẩn bị cho Lật Mặt 7 sau thành công của phần 6.

Minh Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh